Mẹ&Con - Bé Jaxon bị dị tật não bẩm sinh khiến em mất đi gần một nửa hộp sọ và bộ não ngay từ khi còn trong bụng mẹ, đến nay đã được 15 tháng tuổi. Trong dịp Giáng sinh này, Jaxon và gia đình rất vui mừng chuẩn bị cho buổi lễ Giáng sinh đầu tiên của cậu bé. Tự làm 10 món đồ trang trí Giáng sinh độc đáo từ dấu bàn tay Những con đường đón Giáng sinh và năm mới rực rỡ nhất Sài Gòn "Ngọt lịm" với những bức ảnh giáng sinh sớm đáng yêu của bé

Mẹ của Jaxon đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cậu con trai mình gặp gỡ ông già Noel tại khu mua sắm Millenia ở Orlando, Florida (Mỹ). Đây là một ngày tuyệt vời, cậu bé đã được gặp gỡ ông già Noel và được ông già Noel hôn lên má – cha của Jaxon chia sẻ. 

Giáng sinh đầu tiên của cậu bé bị mất một nửa hộp sọ 9Jaxon và ông già Noel

Giáng sinh đầu tiên của cậu bé bị mất một nửa hộp sọ 10

Cậu bé được ông già Noel hôn lên má

Giáng sinh đầu tiên của cậu bé bị mất một nửa hộp sọ 11

Cậu bé ngủ ngon trong vòng tay ông già Noel

Giáng sinh đầu tiên của cậu bé bị mất một nửa hộp sọ 12

Bé Jaxon và mẹ tươi cười bên cạnh ông già Noel

Trên trang cá nhân của mình, ông Branson – cha của Jaxon chia sẻ rất nhiều video và hình ảnh của con trai mình. Ông nói rằng Jaxon đã nhận được rất nhiều quà từ khắp nơi trên thế giới gửi đến. Đây quả là một điều tuyệt vời trong mùa Giáng sinh đầu tiên của cậu bé.

Giáng sinh đầu tiên của cậu bé bị mất một nửa hộp sọ 13

Jaxon nhận được rất nhiều quà từ khắp nơi trên thế giới gửi đến

Jaxon bị bệnh não phẳng khiến các giác quan như nghe, nói, nhìn có thể không hoạt động được. Các bác sĩ đã khuyên cha mẹ Jaxon nên bỏ cậu bé từ khi còn trong bào thai, nhưng họ kiên quyết giữ lại vì cho rằng “giết con là tội ác”. Ở Mỹ, mỗi năm cứ khoảng 5.000 trẻ em sinh ra thì một trong số đó bị mắc hội chứng này. Hầu hết trẻ em đều tử vong sau khi vừa chào đời, nhưng Jaxon là một ngoại lệ.

Giáng sinh đầu tiên của cậu bé bị mất một nửa hộp sọ 14

Giữ lại Jaxon là một quyết định sáng suốt của cha mẹ cậu

Cậu bé vừa đón sinh nhật đầu tiên của mình vào tháng 8 và giờ thì lại tiếp tục được đón Noel đầu tiên trong đời cùng gia đình và ông già Noel. Jaxon hoàn toàn khỏe mạnh và phát triển bình thường như các bạn cùng trang lứa. Hiện tại cậu bé đã có thể bi bô nói chuyện và chập chững những bước đi đầu tiên.

Giáng sinh đầu tiên của cậu bé bị mất một nửa hộp sọ 15

Gia đình hạnh phúc của Jaxon

Tags:

Bài viết liên quan