Con là “ánh nắng ban mai”, là “mây bay”, là “gió”, là “cánh én”, là tất cả những gì tuyệt vời nhất của cuộc đời mẹ.
Con la nhung yeu thuong

Con là ánh nắng ban mai
Đến bên mẹ gọi bình minh thức giấc
Buông sợi vàng trĩu đầy giọt mật
Mẹ nghiêng mình đón lấy cánh tay ngoan

Con là mây bay nhẹ ngút ngàn
Che lưng mẹ ngày hè sang mát rượi
Buông mưa xuống cho mùa vàng phơi phới
Bay lượn ngang trời xanh ngắt yêu thương

Con là gió mẹ mong mãi đi tìm
Rong chơi mãi rồi vui đùa trên tóc
Thơm má mẹ gầy rồi cười lên khúc khích
Mát rượi tâm hồn chẳng gọi được thành tên

Con mãi là cánh én chao nghiêng
Đưa mùa xuân sum suê cành lá biếc
Đưa mẹ lạc vào khu vườn xinh nhật nguyệt
Giấc ngủ say trong mơ ước thiên thần

Dù ánh nắng hoàng hôn về sẽ tắt
Dù áng mây, mưa xuống mây tan
Dù gió kia có bất chợt vô tình
Dù cánh én bay muôn phương ngạo nghễ

Thì con mẹ vẫn mãi luôn như thế
Bé bỏng muôn đời trong mắt mẹ yêu thương
Dù con có đi xa khắp mọi nẻo đường
Hãy nhớ rằng mẹ mãi theo dõi bước…

Tags:

Bài viết liên quan