Mẹ&Con - Anh thú nhận anh không thể có con, đó cũng là lý do khiến anh và vợ cũ chia tay... Có con trước hôn nhân Sóng ngầm trong hôn nhân Phép thử trong hôn nhân

Tôi năm nay 28 tuổi, công việc, cuộc sống ổn định. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, đã ly dị vợ. Chúng tôi quen nhau gần 2 năm và đang chuẩn bị làm đám cưới. Thời gian này, anh ấy thường xuyên ở lại nhà tôi và đòi hỏi chuyện “ấy”. Vì sắp thành vợ chồng nên tôi nghĩ cũng không cần gìn giữ nữa. Tuy nhiên, từ thời gian đó đến nay đã gần 3 tháng, mỗi tuần tôi và anh ấy gần nhau 2,3 lần, không hề sử dụng biện pháp tránh thai nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì. Tôi nghi ngờ và có chút lo lắng nên hỏi anh ấy. Anh thú nhận anh không thể có con, đó cũng là lý do khiến anh và vợ cũ chia tay. Anh nói anh thật lòng yêu tôi. Tôi bị sốc nặng. Cảm giác như mình bị lừa nhưng thật lòng tôi cũng quá yêu anh ấy. Bây giờ tôi đang phân vân không biết có nên làm đám cưới với anh ấy hay không? Liệu gia đình có hạnh phúc trọn vẹn khi không có tiếng cười trẻ thơ? Khi cảm xúc tình yêu nguội dần, cuộc sống có còn gì thi vị? Rất mong nhận lời khuyên từ tạp chí. 

Thanh Xuân
(Hà Nội)

 Ý kiến chuyên gia

Bạn Thanh Xuân thân mến!

Hai năm yêu nhau cùng sự chính chắn, trưởng thành đã thôi thúc bạn và anh ấy quyết định đi đến hôn nhân. Tất cả mọi thứ trước mắt khiến cho bạn luôn hình dung trong tương lai mình sẽ có được một gia đình đầm ấm với công việc ổn định của cả hai, với một tình yệu dào dạt, với một gia đình hạnh phúc vang tiếng cười trẻ thơ phải không nào? Cũng chính vì lẽ đó, bạn cảm thấy thật nặng nề khi nhận ra sự thật không trọn vẹn nơi anh ấy. Phải chăng chính điều đó khiến bạn cho rằng anh ấy đã lừa dối bạn? Nhưng bạn ạ! Nếu đặt mình vào vị trí của anh ấy, một lần đã tan vỡ hạnh phúc vì mình không có khả năng sinh con, bạn có dễ dàng nói điều đó cho người mình yêu, người mình sắp sửa cưới làm vợ biết hay không? Dù thế nào đi nữa, anh ấy cũng đã cho bạn quyền quyết định tương lai của bạn. Anh ấy đã chấp nhận nói ra sự thật mà không cần một sự can thiệp nào của y học để kiểm chứng hay ép thúc bạn đám cưới khi bạn chưa biết được sự thật.

Mọi bi kịch kết thúc bằng cái chết.
Mọi hài kịch chấm dứt bằng cuộc hôn nhân
— Byron —

Có lẽ giờ đây rất hoang mang về tương lai của cả hai khi gia đình sẽ không có tiếng cười của trẻ thơ. Nhưng bạn ạ! Đã có những gia đình vẫn hạnh phúc khi chỉ có hai trái tim cùng hòa nhịp trong một mái nhà đó thôi. Điều đó đòi hỏi tình yêu của bạn dành cho anh ấy có đủ lớn để bạn nghĩ rằng anh ấy là tất cả đối với bạn? Dù không có con nhưng bạn cũng sẽ hạnh phúc  khi được ở cạnh bên anh ấy? Hơn thế nữa, nếu quyết định tiến đến cuộc hôn nhân cùng anh ấy như cả hai đã cùng dự tính. Bạn hoàn toàn có thể xin một đứa trẻ về làm con nuôi, tình yêu dành cho một thiên thần bé bỏng sẽ dần giúp cho cả hai vượt qua tất cả những trở ngại về hoàn cảnh hiện tại.

Đó là tất cả những gì mà bạn cần phải thật cân nhắc trước khi đi đến quyết định cho cuộc hôn nhân sắp tới của mình. Hãy cho bản thân bạn một thời gian đủ để con tim và lý trí của bạn có chung tiếng nói. Đừng vội vàng quyết định, bởi hôn nhân không đơn giản để mọi người có thể cầm lên và buông xuống một cách dễ dàng, bạn nhé! Tin rằng bạn sẽ đủ chính chắn và sáng suốt để lựa chọn điều đúng đắn nhất cuộc tương lai mình. Mong nhận được tin vui từ bạn!

Chuyên viên tư vấn tâm lý Huỳnh Văn Sơn

Tags:

Bài viết liên quan