Mẹ&Con - Cái chuyện tưởng chừng rất giản đơn: Tặng quà hay không tặng quà, tặng quà gì, nhân dịp gì, quà tặng vợ ra sao cho “đẹp lòng” vợ ấy thế mà có rất nhiều chuyện đáng bàn. Bởi lẽ có những món quà mang đến cảm giác thật sự xúc động và yêu thương, nhưng cũng đã có không ít món quà trở thành… đề tài cãi nhau giữa chồng và vợ! Gợi ý quà hay tặng thầy cô giáo Phụ nữ thích nhận quà gì vào 20/10? Dạy con cách tặng quà

Vợ nào lại không mong một món quà!

Hỏi mười người vợ, chắc chắn cả mười đều khẳng định mong được chồng tặng quà và sẽ rất vui khi nhận được một món quà hợp ý, tinh tế mà chồng tặng. Thực tế, đã không ít lần, đường dây tư vấn của tổng đài điện thoại hoặc các trung tâm tư vấn tình yêu – hôn nhân – gia đình tiếp nhận các “ca” than thở: “Cưới phải anh chồng không chút quan tâm đến vợ, không chút lãng mạn và hiểu tâm lý vợ. Ai đời, 6-7 năm trời không tặng được một món quà!”.

Rõ ràng, một món quà chính là thứ giúp hâm nóng tình cảm giác đình, giúp vợ cảm thấy được yêu thương, được quan tâm như thời còn chưa cưới. Thế nhưng, ngộ nghĩnh là không tặng quà thì buồn, song tặng quà chưa chắc vợ đã… vui!!! Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi nhớ lại: “Tôi từng tiếp khá nhiều người vợ. Họ đến với vẻ đầy ấm ức và thổ lộ rằng, không hiểu chồng nghĩ sao mà phí tiền, trong khi nhà thì thiếu thốn, khó khăn mà chi đến chừng ấy tiền để mua một cái giỏ xách, hay một cái áo khoác, một giỏ hoa khổng lồ tặng vợ. Họ xót ruột khi thấy chồng mua hớ, rằng cái giỏ xách ấy không đáng tiền chừng ấy. Hoặc xót ruột khi nghĩ hoa chỉ là chuyện cho cái thời chưa cưới, ai đời lại có thể chi đến cả triệu đồng chỉ để… mua hoa!”.

chuyen-qua

Không vừa ý với món quà tặng, vợ càm ràm, nhăn nhó, lộ vẻ không vui. Có người thậm chí còn tiếc rẻ chê: “Anh hớ rồi! Trời ơi, cái này làm sao đến giá đó!”, hay “Anh nghĩ sao lại mua cho em cái đầm này. Làm sao phù hợp với em được chứ!”. Ngọc Huân – một anh chồng 31 tuổi ở Quận 10 thú nhận: “Không hiểu sao không bao giờ tôi mua được thứ vừa ý vợ. Nghe cô ấy càm ràm đôi ba lần, phát chán nên tôi… không mua nữa. Cứ đưa hẳn vài triệu rồi bảo quà cho em đây. Em thích gì thì cứ lấy mà đi mua. Vậy cho yên chuyện!”.

Giải pháp tiền thay cho quà xem ra cũng được rất nhiều anh chồng “ưa chuộng” vì sự… đỡ phiền phức của nó. Không ít nàng vợ cũng vui vẻ cho biết thôi thế là được, miễn chồng biết nghĩ đến vợ là được rồi. Song, theo thời gian, đến một lúc vợ lại cũng đâm ra chán và quay trở về vòng lẩn quẩn: Lại lên mạng thở than với bạn bè rằng chồng mình chẳng có chút lãng mạn hay tinh tế, cưới nhau 6-7 năm ngoài các khoản tiền đưa vợ thì chẳng bao giờ biết nghĩ ra một món quà tặng vợ gọi là!!!

Sao cho… “vừa lòng” nàng?  

Hưng (Quận 3) cưới vợ 4 năm, và suốt 4 năm nay anh vẫn luôn tự hào rằng vợ rất hạnh phúc với những món quà bất ngờ mình tặng. “Tôi không tặng quà theo dịp lễ mà tặng rất ngẫu hứng, vào những lúc vợ ít mong chờ nhất. Những món quà cũng không lớn, nó chỉ thể hiện sự để ý của mình đến cuộc sống của vợ mỗi ngày. Chẳng hạn khi thấy điện thoại của vợ cũ rồi, tôi hay giả vờ cà kê lúc đi ngủ, chỉ cho vợ xem vài mẫu điện thoại trên mạng, bảo cái này đẹp, cái kia đẹp. Cô ấy bình luận theo, cũng khen chê, cũng bày tỏ ý kiến một cách rất vô tư. Nhưng để ý kỹ thì sẽ đoán được cái nào vợ thích. Khi tôi mua tặng, cô ấy xúc động ngẩn ra và rất thích thú với chiếc điện thoại mới!”, anh bật cười chia sẻ.

Một “chiêu” khác của những anh chồng hay “tặng quà” vợ thành công là chia sẻ việc nhà. Hầu như người phụ nữ nào một buổi chiều về đến nhà tự nhiên thấy nhà cửa tinh tươm, hay thấy một bàn ăn chồng bày biện sẵn, với vài món ngon chồng tự làm hoặc đặt mua mang về đều cảm động và xem đấy như một món quà ý nghĩa.

chuyen-qua

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Mùi cũng “tiết lộ”: Ngược lại, những món quà bị “chê” thường là những món quà đắt tiền song lại hơi lãng phí so với tình hình kinh tế của gia đình. “Phụ nữ rất lãng mạn. Song, khi đã kết hôn, nhất là đã có con, cách suy nghĩ của một người làm mẹ bao giờ cũng ưu tiên nghĩ đến những thứ cho con, cho cuộc sống gia đình. Khi thấy chồng phung phí cả nửa tháng lương chỉ để mua những thứ không mấy thực tế, tất nhiên họ cảm thấy xót ruột, dẫn đến chuyện thay vì thăng hoa cảm xúc với quà tặng thì lại quay ngược lại nhăn nhó, càm ràm, cảm thấy không hài lòng! Ngoài ra, gu thẩm mỹ của phụ nữ rất khác nam giới. Do đó, những món quà như giỏ xách, giày dép, áo quần tốt nhất nên… để phụ nữ tự chọn!”, chị cho biết.

Tất nhiên, về phía mình, để hình thành một thói quen biết quan tâm lẫn nhau và biết tạo ra những lãng mạn – những món quà nhỏ xinh trong cuộc sống vợ chồng – với nhau, người vợ đừng thụ động… ngồi chờ, im lìm chấp nhận cảnh chồng chưa bao giờ tặng quà. Hãy thử tặng chồng trước. Hãy thử chia sẻ với anh ấy mong muốn của bạn: “Em rất thích chiếc giỏ xách này! Anh tặng em nha?”. Vậy đấy! Đừng quên những món quà không nhân dịp gì cả vợ chồng dành cho nhau: Một chiếc áo sơ mi mới vợ tặng chồng, một bộ xoong nồi chồng tặng vợ, một chuyến du lịch khi vợ chồng thấy cần chút không gian riêng tư… sẽ là chất xúc tác tuyệt vời giúp thăng hoa những yêu thương.

Không cần nhiều! Chỉ cần vài món quà nhỏ thế thôi, thay cho câu: “Ủa, anh tặng em… cả cuộc đời anh rồi còn gì!!!” đủ làm cuộc sống vợ chồng bạn thêm nhiều lãng mạn.

Tags:

Bài viết liên quan