Mẹ&Con - Rất nhiều cặp vợ chồng sau nhiều năm chung sống đã có với nhau vài mặt con, tình cảm vợ chồng rất êm ấm, hạnh phúc. Bỗng dưng một hôm người vợ phát hiện chồng mình… ăn vụng vì… ham của lạ! Thám tử kể chuyện ngoại tình li kì 5 ứng xử nên làm khi chồng ngoại tình 5 dấu hiệu chồng ngoại tình

Bình thường những người đàn ông có cuộc sống gia đình không ổn dễ tìm niềm vui bên ngoài thì ai cũng biết. Nhưng với những người chồng đầy trách nhiệm với vợ con, rất yêu vợ, có cuộc sống gối chăn viên mãn mà bỗng dưng “đổi tính” lén lút bên ngoài thì các bà vợ hầu như không ngờ tới, không đề phòng. Các bà thường sốc nặng, bàng hoàng, không tin rằng người đầu ấp tay gối mà mình yêu thương hằng bao nhiêu năm lại có thể phản bội mình. Nếu biết được những lý do khiến đức ông chồng của mình “cao hứng” bất chợt thì có lẽ các bà vợ sẽ không còn chủ quan và sẽ có cách phòng ngừa hiệu quả.

Kém tự tin

Mẩu chuyện của chồng chị Giang, nhân viên thu ngân của một công ty dịch vụ truyền thông là chuyện khiến nhiều người bất ngờ nhất. Anh Tính, chồng chị là mẫu người hiền lành, cục mịch nguyên mẫu “củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài”. Gần 5 năm chung sống, anh lúc nào cũng yêu thương vợ con hết lòng. Anh bận biụ việc cơ quan nhưng cũng ôm đồm hết việc nhà cho chị. Trong các cuộc chè chén với bạn bè, anh luôn là người cáo lui sớm nhất. Trong cuộc nhậu gần đây, một người bạn nói khích” Ông phục vụ vợ con tận răng như thế để được gì? Vợ ông có tôn ông lên làm thượng đế lần nào chưa?” Quả thật, điểm lại suốt thời gian chung sống, anh chưa bao giờ nhận được lời cảm ơn đơn giản nhất từ vợ, hoặc một câu khen nịnh cho mát lòng.

chong-vuot-rao-vi-ham-cua-la

Chị mặc nhiên nhận sự quan tâm chăm sóc của anh vì anh xấu xí mà có vợ đẹp thì phải biết nâng niu chị. Trong phút tủi lòng cùng những lời mỉa mai của đám bạn nhậu, anh nghĩ chẳng lẽ mình là thằng đàn ông kém cỏi thế sao? Vậy là, chỉ cần bỏ ra hơn trăm nghìn cùng mấy người bạn đi “tăng hai” là anh được em gái tiệm mát xa tâng bốc tận mây xanh, chăm sóc tận tình đến từng milimét chân tơ kẽ tóc, chẳng bù với thái độ qua quýt của vợ ở nhà. Bài học của chị Giang ở đây là: Chồng “lù khù vác cái lu mà chạy”. Đừng tưởng chồng xấu là không dám ngoại tình! Đàn ông kém tự tin thì thường yếu lòng trước mọi cám dỗ.

Ngoại tình vì đơn giản “của lạ”…không phải vợ mình

Sở hữu nhan sắc không thua kém hoa hậu là điều may mắn đối với chị Hạnh, một nhân viên PR của tập đoàn du lịch xuyên quốc gia lớn. Nhưng với chị, sở hữu được ông chồng mê vợ như điếu đổ mới là điều hạnh phúc nhất. Anh Thông, chồng chị là một doanh nhân trẻ, rất tình cảm, say chị từ hồi còn là đối tác với công ty của chị. Kết hôn hai năm, đã có một con trai kháu khỉnh, anh rất yêu chiều hai mẹ con chị. Công việc bận rộn và đòi hỏi chị phải giữ được vẻ ngoài xinh xắn, nên thời gian rảnh chị tận dụng hết cho việc làm đẹp. Nhiều đêm “yêu” chồng với lớp mặt nạ dưỡng da dày cui khiến anh hết hồn. Chị không quá nồng nhiệt trong chuyện đó nhưng cũng không buông lơi vì nghĩ rằng nhan sắc mình dư sức buộc chân anh. Thế mà, trong một lần đi công tác xa vợ dài ngày, anh đã “ăn chả” cùng một cô gái địa phương nhan sắc vô cùng bình thường, có thể nói là kém cỏi. Khỏi phải nói chị Hạnh sững sờ như thế nào! Lí do anh Thông đưa ra hết sức bất ngờ: anh “ăn chả” chỉ vì cố ấy là “của lạ”, mà “của lạ” thì không phải vợ nên đương nhiên cảm giác lạ lẫm sẽ kích thích anh đến mức tối đa ! Chị Hạnh gần như suy sụp trước “đối thủ” không cân sức đó chỉ vì tính chủ quan.

Lo lắng về tuổi tác và phong độ

Bước vào tuổi trung niên, anh Thành bỗng dưng biến thành một người khác trong mắt vợ con. Trước kia anh ăn mặc xuề xòa, nói năng bổ bã bao nhiêu thì nay lại chải chuốt, văn hoa bấy nhiêu. Anh sắm hẳn vài bộ đồ “vía” bóng loáng, chai nước hoa thơm nồng, cả chai gel giữ nếp tóc, túi kè kè di động. Vợ anh mắt tròn mắt dẹt trước sự thay đổi đó, sinh nghi. Sau vài lần bí mật theo dõi, chị cũng bắt quả tang anh đang tòm tem cùng cô gái trẻ bằng tuổi con gái chị, dân miền Tây, ngoại hình hấp dẫn, là nhân viên tiếp thị bia trong quán nhậu. Anh giải thích do gần đây đột nhiên thấy tóc mình bạc nhiều mới giật mình nhận ra tuổi trẻ đã qua.

chong-vuot-rao-vi-ham-cua-la

Sự nuối tiếc quãng thời gian thanh xuân đã qua, cộng với sự “xuống cấp” bản lĩnh đàn ông sau hằng bao nhiêu năm lao động cật lực, dù vẫn “trả bài” đều đặn với vợ nhưng anh vẫn muốn tăm tia vài em “của lạ” để xem mình còn lực hấp dẫn hay không(!??). Kết quả của việc “tìm lại bản lĩnh đàn ông” là anh được vợ trả tự do vĩnh viễn bằng cái đơn ly dị cho anh tha hồ chứng tỏ “phong độ” của mình!

Chồng là người “hai mặt”.

Trường hợp đau khổ nhất là chị Linh, có chồng là thầu xây dựng. Công việc anh bắt buộc chạy rong hết chỗ này đến chỗ khác nhưng vẫn về nhà ăn cơm tối đúng giờ với vợ. Khi biết chồng mình “tranh thủ” với “của lạ” vào ban ngày, không những một mà là rất nhiều “của lạ”, đa số gái nhà hàng, còn ban đêm vẫn nhiệt tình và chu toàn với vợ, chị mới té ngửa.

Vậy mới biết, đối với đàn ông, chỉ cần cơ hội đến là không ông nào muốn lãng phí. Theo một cuộc điều tra gần đây thì có đến 56% đàn ông thừa nhận “ăn vụng” khi hôn nhân vẫn rất hạnh phúc. Tất nhiên là niềm hạnh phúc đó chỉ có được trước khi họ bị vợ phát hiện. Còn hậu quả thế nào thì…các ông tự biết rồi đó. Phương châm hành động dành cho các bà vợ hiện đại là: Đừng chủ quan trước chiến thuật “giương Đông kích Tây” của chồng. Đã là vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, nhưng cũng đừng đặt hết niềm tin vào chồng một cách ngờ nghệch. Người vợ thông minh là người biết tùy cơ ứng biến, không “siết” quá chặt cũng không “thả” quá lỏng. Hơn ai hết, chính các bà vợ phải là người hiểu rõ “bệnh” của chồng mình để tìm thuốc “trị”!  

Tags:

Bài viết liên quan