Mẹ&Con - Gần đây, tự dưng chồng cũ của tôi nhắn tin, viết email, nói là rất nhớ tôi và các con. Anh có ý muốn xin quay về, xin tôi cơ hội để “làm lại từ đầu”... Thám tử kể chuyện ngoại tình li kì 5 ứng xử nên làm khi chồng ngoại tình Khéo léo cư xử với gia đình nội ngoại hai bên

Chào chuyên gia tư vấn,

Tôi lập gia đình 8 năm, đã có 2 bé 5 tuổi và 3 tuổi. Một năm trước, chồng tôi ngoại tình với một phụ nữ đã có gia đình. Dù tôi đã dùng mọi lời lẽ khuyên ngăn nhưng anh vẫn không thay đổi. Tình trạng cứ dây dưa như thế nên cuối cùng tôi quyết định ly hôn.

Đã một năm nay từ lúc ly hôn, mặc dù còn rất đau buồn nhưng tôi đã lấy lại được thăng bằng để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi gặp nhiều may mắn với công việc nên mọi thứ lên như diều gặp gió, mấy mẹ con đều rất hạnh phúc bên nhau. Chồng cũ của tôi thì không được như vậy. Sau khi chia tay, anh vẫn tiếp tục đeo đuổi người phụ nữ kia, nhưng cô ta chỉ muốn “cặp bồ” với chồng cũ của tôi chứ không muốn bỏ chồng con hiện có của mình. Được một thời gian, hình như giữa họ bắt đầu nảy sinh nhiều xung đột. Theo tôi nghe loáng thoáng từ bạn bè kể là chồng tôi cũng “lên bờ xuống ruộng”. Cùng thời gian, anh ấy bị mất việc và gây ra một tai nạn xe, phải đền cho gia đình người bị thương tật rất nhiều.

Gần đây, tự dưng chồng cũ của tôi nhắn tin, viết email, nói là rất nhớ tôi và các con. Anh có ý muốn xin quay về, xin tôi cơ hội để “làm lại từ đầu”. Thật lòng mà nói, tôi vẫn còn yêu chồng. Nhưng lẫn trong tình yêu là cảm giác căm giận cũng như tổn thương quá nhiều. Tôi lại nghi ngờ rằng chẳng qua anh muốn quay về với tôi chỉ vì hàng loạt thứ không như ý ập xuống với anh, nên anh muốn bám víu lại gia đình – như chiếc phao bình yên giữa cơn sóng gió, chứ không xuất phát từ tình yêu với tôi.

Nhà chồng cũ của tôi thì nói vào. Thậm chí, mẹ chồng tôi trước đây còn gọi điện, bảo rằng: “Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại”. Nhưng trong thâm tâm tôi, vẫn có điều gì đó bất ổn quá. Mong chuyên gia tư vấn dành cho tôi một lời khuyên.

N.T.H.T
(Quận 7)

 Ý kiến chuyên gia

Trong trường hợp của bạn, tôi nghĩ bạn đừng quyết định vội vàng. Vì cú sốc ly hôn không khác nào ném một cái ly thủy tinh đến vỡ. Giờ, những gì bạn đang còn lại chính là những mảnh vỡ. Chắp nối lại chúng cho thành một cái ly “như xưa” không hề đơn giản. Nó đòi hỏi sự nỗ lực của cả hai vợ chồng, tình cảm của cả hai vợ chồng. Trong khi đó, như bạn đã tự nhận định: Dù còn yêu, nhưng trong bạn, những tổn thương và tức giận vẫn còn quá lớn. Ngay cả tình cảm của chồng cũ bạn cũng chưa rõ ràng, bởi rất có thể như bạn suy luận, đó chỉ là cảm giác chông chênh chới với sau những cú sốc (cô “bồ” không bỏ gia đình để đến với nhau như anh mong, gây tai nạn phải bồi thường nhiều, mất việc…), và mong nhanh chóng có lại một “nơi ấy bình yên”.

Nếu trong tình cảnh ấy, chắp nối lại, liệu rằng “chiếc ly chắp vá” kia có bền không? Đã tan vỡ lần thứ nhất, thì lần tan vỡ thứ hai còn có khả năng gây sốc và gây đau đớn cho bạn nhiều hơn. Theo tôi, bạn nên cho mình thời gian. Không ai “đánh người chạy lại” không có nghĩa là sẵn sàng giang ngay tay mời “người chạy lại” vào nhà khi tâm lý mình chưa sẵn sàng và niềm tin chưa chắc một sớm một chiều khôi phục lại.

Bạn có thể vẫn tạo điều kiện cho anh ấy thăm các con, vẫn có thể thỉnh thoảng gặp nhau, nói chuyện, thậm chí là đi ăn uống, cà phê. Nhưng hãy thật bình tâm và suy xét trong sâu thẳm tình cảm của mình. Nếu như quả thật chồng cũ còn yêu thương bạn và các con, anh ấy nhận ra lỗi lầm và có những cách tích cực để sửa chữa; đồng thời, nếu như bạn nhận ra tình cảm của mình tròn đầy dần trở lại, những tổn thương phai nhạt dần đi, có thể sẽ là một sự đoàn viên đúng nghĩa.    

Chuyên gia Tư vấn Tâm lý Trần Thị Quỳnh Dao 

Tags:

Bài viết liên quan