Mẹ&Con - Tôi biết phụ nữ ghen cũng là khá bình thường. Nhưng vợ tôi khi ghen lại hay cư xử thiếu kiềm chế, dù chuyện chẳng có gì. Bị bồ của chồng ghen ngược Khi mẹ chồng - nàng dâu cùng đi… đánh ghen Bạn có ghen đúng cách?

Mẹ&Con thân mến,

Tôi là một… ông chồng, hay đọc ké Mẹ&Con của vợ. Ngoài các bài viết về cách chăm sóc bé, tôi cũng rất để ý đến những tình huống gia đình hữu ích, để học hỏi những kinh nghiệm cho riêng mình. Chuyện tôi muốn hỏi chuyên gia lần này liên quan đến tính… hay ghen của vợ tôi. Tôi biết phụ nữ ghen cũng là khá bình thường. Nhưng vợ tôi khi ghen lại hay cư xử thiếu kiềm chế, dù chuyện chẳng có gì. Ví dụ như tôi thân thiết với một nữ đồng nghiệp, cô ấy liền tự ý gọi điện cho người kia để nói luôn là không thích hai người (tôi và đồng nghiệp) cứ chat với nhau, dù nội dung chat của chúng tôi (vợ tôi coi lén) chỉ xoay quanh công việc và vài chuyện trong cuộc sống.

Nhiều lúc, tôi bị ảnh hưởng uy tín rất nhiều vì những ghen tuông bồng bột của vợ. Tôi bảo cô ấy ghen cái gì hay không thích chuyện gì cứ nói với tôi là được rồi. Nhưng cô ấy cứ bảo có thể tôi “vô tư” còn những người phụ nữ kia thì… không vô tư, phải nói cho họ hiểu!!! Bạn bè đồng nghiệp rất hay cười sau lưng tôi vì chuyện vợ ghen. Thậm chí có lần, cô ấy còn làm tôi phải giải trình ở công ty vì không hiểu đọc lén tin nhắn thế nào mà gọi cho một đối tác ghen tuông ầm ĩ. Cô này giận quá, báo với sếp ở công ty bên đó gọi điện qua nói chuyện với sếp của tôi, lôi hết cả những tin nhắn ra đòi kiểm chứng khiến tôi phải làm giải trình đủ thứ. Tôi rất nản với chuyện này. Nhờ chuyên gia tư vấn cho… vợ tôi một lời khuyên!

T.T.Q

(Quận 6)

Ý kiến chuyên gia

Anh T.Q thân mến,

Như trong mọi trường hợp, trước tiên chúng ta cần nhìn lại chính mình. Tôi muốn anh hãy thật bình tâm và công bằng để rà soát lại những cư xử của mình trong đời thường, có gì để vợ phải… ghen không? Chẳng hạn như anh có tính “bay bướm” trong quá khứ, có hay “thân thiết” trên mức bình thường với những phụ nữ quanh mình? (Đừng quên linh cảm của phụ nữ khá nhạy, họ có thể “nhận ra” những điều bất thường ở chồng hoặc ở người thứ ba trước cả khi “có chuyện” đấy!).

Cần nhìn lại và tích cực điều chỉnh việc này, thậm chí có thể thẳng thắn nhờ vợ góp ý (cây ngay không sợ chết đứng mà!). Ví dụ, nhiều khi anh thấy “không có gì”, cho rằng mình hoàn toàn “trong sáng”, nhưng một người vợ thì hiếm khi cảm thấy “dễ chịu” với chuyện chồng mình tối nào cũng dành đến vài tiếng đồng hồ chỉ để vào phòng làm việc ngồi… chat với một nữ đồng nghiệp khác lắm (cho dù có thể như anh nói, nội dung chat chẳng có gì).

Tâm lý phụ nữ luôn sợ “lửa gần rơm”, rốt cuộc chung quy cũng chỉ là để giữ gìn hạnh phúc của mình. Nếu vợ chồng cùng ngồi xuống với nhau, chia sẻ thân tình, nói với cô ấy những ảnh hưởng có thể gây ra với uy tín của anh, công việc của anh, tôi tin thái độ nghiêm túc của anh sẽ thuyết phục được vợ mình.

Mối quan hệ vợ chồng thấy vậy mà… rất hay! Bởi lẽ có nhiều chuyện cực kỳ khó xử hóa ra lại vô cùng “dễ xử”. Điều quan trọng cốt lõi chỉ là thẳng thắn, chân thành, yêu thương nhau và tôn trọng, lắng nghe nhau. Một khi anh hết lòng vì gia đình, luôn chủ động đưa vợ đi cùng trong những buổi gặp gỡ, đi chơi, đi tiệc, để vợ hiểu hơn những mối quan hệ của mình, “thỏa thuận” với vợ về những cách hành xử (ví dụ có gì không vừa ý thì cùng nói với nhau thay vì đi gọi điện… ghen với “người ngoài”), tự dưng những ghen tuông bồng bột kia sẽ hết.

Chúc vợ chồng anh hạnh phúc.

(Chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Thị Quỳnh Dao)

Tags:

Bài viết liên quan