Mẹ&Con - Thời gian gần đây, liên tục có những vụ việc đau lòng xảy ra liên quan đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em. Nguyên nhân vụ việc đều từ sự bất cẩn, thiếu để tâm của người lớn. 11 lời khuyên để tắm biển an toàn Phương tiện an toàn đưa bé đến trường Trang bị kiến thức an toàn cho trẻ

Bé gái nhập viện vì người nhà nhầm dầu tràm là thuốc ho

Tối 19/11, cháu bé được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) trong tình trạng lơ mơ, nôn, bụng chướng, da và niêm nhạt màu, hơi thở đầy mùi dầu tràm. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và điều trị tích cực.

cha-me-bat-can-con-nguy-kich

Mẹ cháu cho biết chị đi làm về bồng con cho bú thì thấy sặc mùi dầu tràm, cháu bú vào rồi nôn ra hết, sau đó lịm dần và lơ mơ. Chị hỏi ông nội thì ông bảo có cho cháu uống thuốc ho. Chị hốt hoảng xem lại hóa ra chị đã bỏ dầu tràm vào chai thuốc ho nhưng không để nhãn khiến ông không biết, tưởng nhầm là chai thuốc ho. Qua sự việc này, bác sĩ cũng khuyến cáo người nhà các cháu nhỏ không nên để các loại chất lỏng không được uống vào lọ đựncg thuốc, thực phẩm dễ gây nhầm lẫn.

Tối 19/11, cháu bé được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) trong tình trạng lơ mơ, nôn, bụng chướng, da và niêm nhạt màu, hơi thở đầy mùi dầu tràm. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và điều trị tích cực.

Mẹ cháu cho biết chị đi làm về bồng con cho bú thì thấy sặc mùi dầu tràm, cháu bú vào rồi nôn ra hết, sau đó lịm dần và lơ mơ. Chị hỏi ông nội thì ông bảo có cho cháu uống thuốc ho. Chị hốt hoảng xem lại hóa ra chị đã bỏ dầu tràm vào chai thuốc ho nhưng không để nhãn khiến ông không biết, tưởng nhầm là chai thuốc ho.

Hai anh em nguy kịch vì nghịch… lựu đạn

Con nhặt được lưu đạn chơi nhưng gia đình không ngăn cản, kết quả cháu nguy kịch, em họ chơi gần đó cũng bị thương.

cha-me-bat-can-con-nguy-kich

Đầu tháng 11, BV Đa khoa Nghệ An tiếp nhận một ca cấp cứu, bé trai tên Thành bị dập nát bàn tay trái, vùng ngực có nhiều vết máu. Em họ của cậu bé là Trần Thùy Linh đứng cũng bị trầy xước, chảy máu vùng chân.

Trước đó, trưa 31/10, lúc gia đình đang ăn cơm thì Lê Công Thành (11 tuổi) ở phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) lấy đồ chơi hình quả lựu đạn nghịch, nói là vừa nhặt được. Khi bé trai đang chơi thì tiếng nổ vang lên. Thành đã được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội điều trị.

3 bé gái nhập viện vì… thịt cóc

Ngày 17.8, khoa Cấp cứu, Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho 3 bé gái là L.T.K.N (6 tuổi), L.T.T.Q (9 tuổi) và P.T.CT (9 tuổi, đều ngụ tại xã Phú Mỹ, Tân Phước, Tiền Giang) bị ngộ độc do ăn thịt cóc.

Được biết, chiều 15.8, khi người nhà đi vắng, 3 bé gái đang chơi thì phát hiện một con cóc và hùa nhau bắt để làm thịt. Sau khi bắt được cóc, bé N. chiên lên chia cho Q. và T. cùng ăn. Khoảng một giờ sau khi ăn, cả 3 bé đều than mệt, nôn ói. Đến 21 giờ tối cùng ngày, 3 bé được chuyển gấp lên BV Nhi đồng 1.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Phó khoa Cấp cứu, BV Nhi đồng 1 cho biết, 3 bé nhập viện trong tình trạng mệt, đừ, nôn ói, nhịp tim chậm. Trong đó, bé Q. bị nặng nhất phải chích thuốc điều trị chậm nhịp tim nhiều lần. Hiện các bé đều đã qua cơn nguy kịch và vẫn được theo dõi tình trạng sức khỏe tại BV.

Gia đình sơ sẩy, cháu bé thiểu năng chết ngạt trong xe hơi

Chỉ một phút sơ sẩy của người nhà, cháu bé thiểu năng chui vào xe hơi, sau khi chủ xe hơi vô tình bấm khóa, cháu bé ở trong đó suốt đêm và chết ngạt.

cha-me-bat-can-con-nguy-kich

Chiếc xe xảy ra tai nạn thương tâm

Tối ngày 3/11, kỹ thuật viên gây mê của bệnh viện Đa khoa Tây Ninh – ông Quách Văn Hồng (47 tuổi) – lái chiếc ôtô biển số Tây Ninh của mình đi học khiêu vũ. Đến 23h cùng ngày, ông chạy xe về đậu gần căn tin bệnh viện. Ông Hồng đã dùng điều khiển từ xa bấm khóa cửa xe, sau đó, ông lái chiếc ôtô khác, biển số TP HCM, về nhà nghỉ.

Tối 4/11, ông Hồng vào bệnh viện vì có ca trực. Khi ông đến ôtô biển số Tây Ninh định lấy thuốc hút thì phát hiện trên xe có một bé gái nằm bất động. Người đàn ông hoảng hốt tri hô, kêu bảo vệ bệnh viện đến đưa cháu bé vào phòng cấp cứu nhưng bé gái đã chết trước đó.

Bà Nguyễn Kim Thùy (52 tuổi, mẹ bé Quyên) cho biết con gái bị thiểu năng trí tuệ. Khoảng 12h ngày 4/11, bà dẫn Quyên vào viện để thăm chị ruột của bé đang nằm ở khoa sản. Do cô bé hay đến nghịch cầu thang máy nên bà Thùy kêu con rể chở Quyên về nhà.

Khoảng 5 phút sau thì cậu rể gọi điện nói Quyên không chịu về nên nói bà Thùy dẫn Quyên lên. Khi bà xuống chỉ thấy con rể đứng một mình ở bãi giữ xe và cho biết bé Quyên chạy vào khu vực căn tin, bảo bà đến đó tìm. Tuy nhiên, bà Thùy nhờ cả bảo vệ bệnh viện hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không thấy con đâu. Đến tối thì bà nhận được hung tin.

Hầu hết những sự việc đau lòng xảy ra đều từ sự bất cẩn, thiếu cảnh giác của cha mẹ, người thân. Điều này khuyến cáo các bậc cha mẹ, khi nuôi con, nhất là con nhỏ, cần để mắt đến con cũng như chú tâm phòng ngừa những rủi ro có thể xảy đến, đừng để một phút chủ quan mà phải hối hận một đời…

Tags:

Bài viết liên quan