Mẹ&Con - Ơ hay, có ai cấm chồng… thở bao giờ!!! Thế mà lạ. Có những người đàn ông vò đầu bứt tóc trước mặt chuyên viên tư vấn, chỉ để hỏi duy nhất một điều: “Có cách nào làm cho vợ tôi bớt… quan tâm tôi được không?   Khi vợ chồng cùng nhau “học nói” 12 điều bất ổn trong quan hệ vợ chồng Khi vợ chồng ít có thời gian bên nhau

Ơ hay, có ai cấm chồng… thở bao giờ!!! Thế mà lạ. Có những người đàn ông vò đầu bứt tóc trước mặt chuyên viên tư vấn, chỉ để hỏi duy nhất một điều: “Có cách nào làm cho vợ tôi bớt… quan tâm tôi được không? Cô ấy lo cho tôi từng chút một, điều đó tôi rất biết ơn. Nhưng cái gì cũng vậy, quá nhiều thì sinh ra bội thực. Mà nói ra là cô ấy tự ái, giận, cảm thấy tôi… bạc bẽo. Cô ấy cho rằng đã hi sinh đến thế cho tôi, tôi lại bảo ngột ngạt và thèm thở, bảo tình cảm của mình vì thế nhạt đi thì đúng là… vô lý quá!”.

Những ngôi nhà thiếu… không khí!

Lần đầu tiên tìm đến trung tâm tư vấn, anh D.K không giấu được một chút vẻ ngượng ngùng. Anh thú thật: “Đàn ông chúng tôi không quen chia sẻ, cũng không quen tìm đến người lạ để… kể chuyện nhà như thế này. Nhưng tôi thấy mình muốn phát điên rồi. Nếu không tìm đến đây để hỏi ý kiến và xin những lời khuyên, tôi sợ mình phản ứng thái quá, thành ra hư bột hư đường, có khi hạnh phúc gia đình cũng đi tong mất!”.

Hỏi chuyện, mới biết anh và vợ đã ly thân được một tháng nay. Thật ra ai nghe lý do ly thân của vợ chồng anh chắc cũng phải phì cười. Vợ chồng cưới nhau hơn 3 năm, có một bé trai 8 tháng. Anh nghiêm túc, đàng hoàng, yêu vợ con. Chị thì hiền lành, tốt tính, rất quan tâm chăm sóc gia đình, xem chồng con luôn là số một. Còn gì hơn thế nữa?

Trục trặc chỉ “lộ diện” khi anh phân trần: “Cô ấy thương tôi lắm, luôn muốn chăm sóc cho tôi. Nhưng cô ấy không hiểu tính cách của đàn ông. Chúng tôi chỉ cần sự quan tâm ở mức vừa phải, bởi lẽ chúng tôi không phải là đứa trẻ nít để cần bao bọc. Bản năng của người đàn ông, của phái mạnh là thích được chủ động, thích được chở che, bảo bọc cho người khác. Khi làm điều đó, khi cảm thấy mình thật sự mạnh mẽ, tình yêu cũng theo đó nảy sinh. Ngược lại, vợ cứ chăm sóc quá đà, lâu dần tình cảm trong tôi trở nên chai lì, tôi thấy ngán ngẩm và phát mệt với những hỏi han, quan tâm quá đà của vợ, dù biết rằng điều đó sẽ làm cô ấy rất buồn…”.

Cảm thấy ngột ngạt và thèm thở lắm... vợ ơi! 4

Khuyến khích anh bằng vài ba câu hỏi gợi ý, anh dốc hết “tâm sự” ngay. Thời khóa biểu một ngày của anh được vợ mặc định thế này. Sáng, anh thức dậy, vợ đã để sẵn bàn chải đánh răng bôi luôn cả kem, khăn tắm, áo quần trong phòng tắm. Tắm xong ra đã thấy vợ hối hả dọn bữa sáng để trên bàn. Kèm theo đó là hàng lô hàng lốc lời dặn: “Anh nhớ uống nước cam cho có vitamin C. Anh ăn nhiều súp vào. Đừng cho muối nhiều quá, muối không tốt với sức khỏe của anh đâu. Trời ơi, sao lại ăn ớt quá chừng thế kia. Ớt hại cho bao tử đấy…”. Trưa, đúng boong 12 giờ là chị nhắn tin: “Anh nhớ ăn cơm sớm nha. Đừng mê việc quá! Yêu anh nhiều nhiều…”. Chiều tối về đến nhà, mọi thứ lặp lại như buổi sáng. Có khi anh nói với vợ: “Anh hơi mệt, anh muốn yên tĩnh một lát…”, thế là vợ lăng xăng hỏi han rối rít: “Anh mệt làm sao? Anh có nhức đầu không? Có cần em đi mua thuốc cho anh không? Anh có mệt cũng phải ráng ăn một miếng chứ không thế nào cũng đổ bệnh cho coi. Mà có chuyện gì với anh vậy? Bộ công việc trên công ty hôm nay nhiều quá hay sao?”.

Anh D.K thú thật: “Giai đoạn đầu mới cưới, tôi cảm thấy sự quan tâm, yêu thương của vợ như cái phúc của mình. Nhưng đến giờ, chỉ mới sau 3 năm, tôi đã thấy như muốn chịu không nổi. Tôi đề nghị cô ấy tạm ly thân. Cô ấy rối rít hỏi han khắp nơi, khóc lóc khắp nơi, dò xem tôi có ai ở bên ngoài phải không. Chẳng lẽ tôi nói với cô ấy rằng tôi đang muốn tạm yên tĩnh một thời gian, vì cảm thấy tình cảm của mình dành cho cô ấy cứ ngày một nhạt đi. Những sự chăm sóc kia với tôi hiện giờ chỉ tạo nên cảm giác ngột ngạt, khó thở, tù túng và… bực bội?”.

“Đo đếm” mà thương!

Chắc chắn người vợ nào khi đọc được những chia sẻ thật lòng này cũng thấy rất buồn. Bản năng của phụ nữ là rất thích chăm sóc. Càng yêu thương bao nhiêu, họ càng muốn được chăm sóc chồng con chu đáo, tỉ mỉ, từng li từng tí bấy nhiêu. Một người vợ sau cả ngày tất bật, đầu bù tóc rối, lại thấy hạnh phúc khi có thể âm thầm “gánh” hết việc nhà, để chồng về được ung dung thong thả, thoải mái nghỉ ngơi. Nhiều chị còn không giấu được chút cảm giác tự hào khi nghe bạn bè đùa: “Chị này theo đạo thờ… chồng, cái gì cũng chồng là số một. Chiều chồng như chiều một ông vua ấy!”.

Yêu thương là thế, hi sinh là thế, điều vợ mong muốn nhận lại chỉ là chồng công nhận sự “cống hiến tận tụy” của mình, hiểu những quan tâm của mình và hạnh phúc với điều đó. Thế nên, ai mà không “sốc” khi biết một sự thật rằng: Trớ trêu thay, chính sự quan tâm quá mức của vợ lại là… nguyên nhân khiến người chồng cảm thấy mất “tự do”, thấy ngột ngạt, thấy những cảm hứng (được đi chinh phục) của mình phai đi, và tình yêu trở thành sự nhàm chán dần theo năm tháng!

Cảm thấy ngột ngạt và thèm thở lắm... vợ ơi! 5

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Thị Minh Hạnh chia sẻ: “Phụ nữ thường quên rằng chồng mình không phải là… đứa con. Bản năng của đàn ông thích đi chinh phục, thích được chở che, thích thể hiện sự mạnh mẽ, như một bờ vai của vợ con mình. Khi bị chăm sóc quá nhiều, tự khắc anh ta không còn hứng thú, không còn cảm xúc rằng mình cần phải làm gì cho vợ con nữa. Và nhàm chán trong tình cảm là một thứ rất đáng sợ. Vào thời điểm nhàm chán ấy, chỉ cần có một phụ nữ khác xuất hiện, biết khéo léo tạo điều kiện cho anh ấy quan tâm, chở che, để anh ấy thấy mình không phải là đứa con nít để cần đi nhắc chuyện ăn gì, uống gì, ngủ chưa, tắm chưa, anh ấy sẽ dễ dàng chọn tình cảm mới…”.

Vậy mới thấy, ngay cả yêu thương cũng không hề… đơn giản. Yêu thương đúng cách đôi khi cần một chút “đo đếm”. Không phải “đo đếm” nghĩa là tính toán mà đơn giản là đừng để người bạn đời bội thực với tình cảm của mình. Quan tâm vừa đủ để người kia thoải mái là quan trọng, và tạo điều kiện để người kia cũng biết quan tâm đến mình lại càng quan trọng hơn.

Chắc hẳn các chị vợ thích chăm sóc chồng sẽ chiêm nghiệm được khá nhiều khi nghe được tâm sự của chị Hà Uyên (Quận 10): “Khi chồng nổi cáu và nói với tôi rằng anh cần một người vợ chứ không phải là một… bà mẹ thứ hai, tôi rất tự ái, khóc suốt cả đêm. Nhưng sau đó, khi chia sẻ với bạn bè và nhận được những phân tích, những lời khuyên, tôi bắt đầu cảm nhận được điều mà chồng đang… chịu đựng! Tôi thay đổi bản thân. Việc nhà chia bớt ra để anh cùng phụ. Cơm nước tôi vẫn lo, nhưng không suốt ngày léo nhéo nhắc anh phải thế này, phải thế kia nữa. Tôi dành thời gian chăm sóc cho mình. Áo quần diện hơn, tóc tai xinh hơn, đi chơi với bạn bè nhiều hơn thay vì chỉ cắm cúi lo phục vụ chồng. Thật lạ, cứ thế chỉ hơn nửa năm, không khí trong gia đình tôi khác hẳn. Chồng đôi lúc cười cười trêu chọc, bảo vợ dạo này xinh quá, làm chồng phải nơm nớp lo đi… chinh phục lại rồi! Thay đổi một thói quen không dễ, nhưng nếu mình chịu dẹp đi những tự ái (cứ nghĩ mình đã hi sinh đến thế mà chồng còn nói này nói nọ là sao!), chịu điều chỉnh để đáp ứng đúng những gì tâm lý đàn ông muốn, tôi thấy mình hạnh phúc hơn và được chiều chuộng, quan tâm nhiều hơn…”.

Đấy… hóa ra, biết “đo đếm” để yêu thương ở mức “vừa miệng”, “vừa ăn” cũng là kỹ năng cần học hỏi và rèn luyện từng ngày, chứ không dễ gì tự nhiên có được! 

Tags:

Bài viết liên quan