Mẹ&Con - "Xin hãy hiểu cho cảm giác của tôi. Tôi là một người vợ mà không hề được quản lý chi tiêu trong gia đình. Tiền chợ thì chồng đưa mỗi tuần 1 lần. Ảnh dư bao nhiêu tiền, để dành được bao nhiêu tôi hoàn toàn không biết". Hạnh phúc của cô con dâu có mẹ chồng... teen 6 điều đừng bao giờ nói với mẹ chồng Bí kíp huấn luyện chồng khi sống chung bố mẹ chồng

Tôi 29 tuổi, chồng 34 tuổi. Chúng tôi cưới nhau được 3 năm và có con gái đầu lòng được 8 tháng. Do chồng là con trai một nên chúng tôi vẫn sống cùng với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, trong phòng của chúng tôi có bếp riêng, nấu ăn cơ bản là riêng vì chúng tôi đi làm, giờ giấc thất thường, thêm nữa mẹ chồng nói là bà muốn tự nấu ăn theo ý bà. Chỉ thỉnh thoảng cuối tuần hoặc hôm nào nấu món gì ngon ngon, chúng tôi mới ăn chung với bố mẹ chồng.

Sở dĩ kể lể chi tiết như vậy là vì 3 năm nay tôi chịu đựng một chuyện “lạ”. Dù chồng cưới vợ, có con, nhưng từ lúc cưới nhau đến giờ, anh vẫn giữ nguyên nếp như lúc còn độc thân: Đi làm về có bao nhiêu lương là ảnh đưa hết 100% cho mẹ bấy nhiêu. Khi tôi hỏi tiền chợ, tiền mua sữa cho con thì ảnh… hỏi “xin” mẹ. Kể cả tiền tiêu vặt ảnh cũng lấy từ mẹ.

Tôi cằn nhằn rất nhiều lần, làm đủ mọi cách nhưng ảnh luôn lấy lý do là: “Em thấy có khi nào em cần tiền, có việc chính đáng mà anh không đưa cho em không? Tiền chợ, tiền sữa cho con… cái gì em hỏi, anh nói mẹ một cái là mẹ đưa liền. Có thiếu thốn của em bất kỳ thứ gì đâu? Còn mẹ là người quản lý tiền bạc gia đình từ xưa tới giờ rồi. Mẹ giữ để dành dụm cho con cháu chứ có phải tiêu pha gì cho mẹ đâu!”.

Tất cả những điều anh ấy nói đều đúng. Mẹ chồng tôi chưa bao giờ từ chối hay nói không có tiền mỗi lúc ảnh hỏi han. Song, xin hãy hiểu cho cảm giác của tôi. Tôi là một người vợ mà không hề được quản lý chi tiêu trong gia đình. Tiền chợ thì chồng đưa mỗi tuần 1 lần. Ảnh dư bao nhiêu tiền, để dành được bao nhiêu tôi hoàn toàn không biết. Điều này khiến tôi rất bức xúc và bất an.

H.T.M.T (Quận 7)

Bức xúc vì chồng cứ đưa hết lương cho… mẹ! 4

Ðúng là bạn ở vào một tình thế rất khó xử, vì tuy tiền bạc trong nhà không thiếu (hỏi gì chồng đưa nấy), song lại không thể có kế hoạch chung, không có sự dành dụm chung của một đôi vợ chồng. Tuy nhiên, hiện tại để điều chỉnh việc này là rất khó, một khi chồng bạn luôn quan niệm rằng đó là cách tốt, cho rằng gửi mẹ giữ hết tiền là hợp lý và thói quen này đã được duy trì từ lúc chồng mới đi làm cho đến giờ, 34 tuổi.

Theo tôi, thay vì mặt nặng mày nhẹ, bạn nên cố gắng vui vẻ, thật gần gũi với mẹ chồng, thật chu toàn mọi việc trong gia đình. Chính sự quan tâm, thể hiện mình muốn quán xuyến gia đình (nhớ ngày giỗ chạp, hỏi han săn sóc bố mẹ chồng thường xuyên) sẽ khiến mọi người ngày càng có thiện cảm với bạn, tin tưởng vào khả năng của bạn.

Kế đến, đợi lúc nào mẹ chồng vui vui, bạn có thể tỉ tê cùng bà, chia sẻ một cách chân thành chuyện “con thấy chuyện tiền bạc vợ chồng con chưa ổn lắm, con để dành bao nhiêu ảnh không biết, ảnh để dành bao nhiêu con cũng không biết…” để nghe ý kiến của bà. Cũng là một người phụ nữ, chắc chắn nếu thấy tin tưởng, yên tâm vào bạn, vào sự toàn tâm toàn ý lo toan cho gia đình, hi sinh cho chồng con của bạn, bà sẽ chuyển giao lại “quyền” tay hòm chìa khóa mà thôi.

Tags:

Bài viết liên quan