Mẹ&Con - Trong số những nỗi niềm của vợ, nghe có vẻ “chuyện nhỏ” là nỗi niềm mang tên “bạn của chồng”. Thế nhưng, nhỏ mà không nhỏ đâu nhé. Nhiều khi vợ buồn, vợ vui, vợ tự hào hay ấm ức cũng vì những điều vụn vặt như thế… Hạnh phúc 'cho thiên hạ xem' Tổ ấm xào xáo vì... chăm con

Bạn chồng – cũng là bạn vợ

Trong hầu hết các cuộc vui cùng bạn bè của mình, đến tiệc cưới, thôi nôi, sinh nhật… anh Minh Tuấn (Bàu Cát, Tân Bình) đều đi cùng vợ mình, chị Thúy Hoa. Ban đầu, bạn bè tưởng là do chị Thúy Hoa “quản” chồng kĩ lưỡng quá. Nhưng dần dà, thấy anh Tuấn rất vui vẻ, hào hứng khi có vợ ở bên, hỏi ra bạn bè mới biết, toàn là anh chủ động kéo vợ mình đi cho được. Anh nói: “Đi chơi có vợ có chồng càng vui chứ sao. Mình đi chơi vui vẻ mà để vợ ở nhà thấy áy náy, không yên tâm, thà dẫn vợ đi, khỏi nơm nớp nghĩ đến… giờ về.”. Còn chị Mỹ Lệ (Thành Thái, quận 10), chồng chị rất nhiệt tình dắt vợ theo trong các cuộc vui. Đến mức, hôm nào hẹn với bạn mà vợ có việc, đi làm về trễ, chồng chị quyết ở nhà đợi vợ cho đến khi vợ xong việc, đi cùng mình thì anh mới chịu đi. Bạn bè chọc vợ anh là “cái đuôi” của anh.

Biến bạn chồng thành bạn chung khó mà dễ 6

Được chồng giới thiệu hầu hết bạn bè của chồng: Bạn học cấp 1, cấp 2, cấp 3, bạn đại học, đồng nghiệp, bạn xã giao…, chắc chắn đó là điều mà vợ nào cũng muốn rồi. Dù rằng miệng có thể nói phiền, mất thời gian, nhưng tự thâm tâm, đó là niềm tự hào, niềm vui của vợ. Đó còn là điều khiến vợ thêm yêu và tin tưởng chồng hơn.

Thế giới khác của chồng

Với chị Vân Anh (Gò Vấp), thì bạn của chồng luôn là một “ẩn số”. Bởi, ngoài vài dịp rất rất hiếm hoi như đám cưới của anh chị hay thôi nôi con hai người, thì hầu hết chị không có dịp gặp gỡ các bạn của chồng. Lý do là anh Đức Vinh, chồng chị… không thích. Anh đi gặp bạn, chị đòi đi theo cho vui, anh gạt ngay: Đàn ông với nhau không, em đi làm gì? Ngay từ hồi mới cưới đã thế, riết rồi, chị nản, chồng đi đâu, gặp bạn nào mặc chồng, chị không buồn quan tâm nữa.

Nói “không quan tâm”, là bất đắc dĩ nói thế thôi, chứ vợ làm sao vui được khi chồng “cách ly” mình ra khỏi mọi cuộc vui bạn bè. Có thể vợ sẽ có những niềm vui khác, như chăm con, đi chơi, mua sắm với bạn bè… nhưng sâu trong đáy lòng, vợ thấy ấm ức lắm. Vì sao ư? Vì vợ sẽ nghĩ ngợi rất nhiều, phải chăng, chồng không thương vợ, chồng xấu hổ vì vợ, hay là chồng có điều gì giấu diếm. Thực lòng, vợ muốn vui cùng chồng, muốn tìm hiểu xem, bạn bè của chồng là người thế nào, để hiểu chồng hơn, sao chồng không cho vợ cơ hội ấy…

Phải chăng, với chồng, bạn chồng và vợ là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, mà chồng không muốn gộp chung lại?

Lắng nghe chồng nói, vợ ơi!

Vì sao chồng luôn muốn vợ có mặt trong các cuộc gặp gỡ bạn bè, luôn muốn có vợ “kè kè” bên cạnh? Và vì đâu chồng chưa bao giờ dắt vợ đi chung với bạn mình cũng như tìm mọi cách tránh né chuyện đưa vợ đi cùng bạn? Vợ hãy cũng Mẹ&Con lắng nghe chồng nói, qua một cuộc khảo sát nho nhỏ nhé:

Biến bạn chồng thành bạn chung khó mà dễ 7

4 lý do luôn muốn vợ đi chung

– Có vợ đi cùng, khỏi sợ vợ giục về

– Để vợ ở nhà, sợ vợ buồn

– Tự hào vì vợ xinh xắn, duyên dáng, muốn giới thiệu vợ với bạn bè

– Vợ hợp cạ với bạn chồng, có đi càng vui thêm

7 lý do không muốn vợ gặp bạn

– Vợ không hợp cạ, chỉ ngồi im chẳng biết nói gì

– Có những câu chuyện đàn ông với nhau, phụ nữ có mặt không hợp, mất vui

– Vợ đi về hay “tra khảo” chồng vì những câu đùa của bạn bè chồng

– Vợ hay có thành kiến, chê bai bạn chồng

– Vợ ăn mặc xuề xòa, cư xử thiếu duyên

– Bạn chồng không cảm tình với tính cách của vợ

– Vợ hay tìm cách đòi chồng chở về giữa cuộc vui, làm chồng mất hứng

 

Tags:

Bài viết liên quan