Mẹ&Con - Logan nằm viện nửa tháng trong tình trạng sốt cao gần 39.5°C, mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy ra máu vì viêm màng não. Nhịp tim của Logan thậm chí tăng gấp đôi, từ 80-140 lên đến 200-220 nhịp/ phút... Cẩn trọng với viêm màng não ở trẻ Bé 11 ngày tuổi bị đâm xuyên đầu nhập viện vì viêm màng não Đáng ngại viêm màng não mũ ở trẻ

Khi cho con nhỏ cùng đi siêu thị mua sắm, đa phần các bậc phụ huynh đều có thói quen để chúng ngồi ở ghế đẩy xe. Điều này thực sự có an toàn như bạn vẫn tưởng? Trường hợp của cậu bé dưới đây bị viêm màng não sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ.

Bà mẹ trẻ Vivienne Wardrop hiện đang sinh sống ở Queensland (Úc) đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện Logan – cậu con trai 10 tháng tuổi bị chẩn đoán mắc bệnh viêm màng não, mặc dù trước đó bé hoàn toàn khỏe mạnh.

Bé trai bị viêm màng não vì ngồi xe đẩy trong siêu thị 4

Sau khi xét nghiệm máu, các bác sĩ nhận định Logan đã bị nhiễm virus adeno, virus rota, ngộ độc do khuẩn salmonella và viêm màng não. Logan nằm viện nửa tháng trong tình trạng sốt cao gần 39.5°C, mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy cực độ đến mức lẫn cả máu trong phân. Nhịp tim của Logan thậm chí tăng gấp đôi, từ 80-140 lên đến 200-220 nhịp/ phút. Chỉ trong 3 ngày, Logan sụt 10% trọng lượng cơ thể (800g) và bị trướng bụng vì nước không thể tiếp cận tế bào.

Sự việc được sáng tỏ khi chị Wardrop chia sẻ, ngày hôm trước hai mẹ con có tới siêu thị mua đồ và bé Logan được mẹ đặt ngồi trong chiếc xe đẩy ở siêu thị. Ngay ngày hôm sau, Logan đã xảy ra dấu hiệu mắc bệnh. Cũng may được gia đình đưa đến bệnh viện sớm, em đã hồi phục sức khỏe trong vòng 3 tuần.

Bé trai bị viêm màng não vì ngồi xe đẩy trong siêu thị 5

Tại sao ghế ngồi trên xe đẩy trong siêu thị lại nguy hiểm đến thế? Lý do vì hàng ngày chúng “qua tay” của rất nhiều khách hàng, không chỉ cho trẻ em ngồi mà nhiều người còn… đựng đủ thứ “hầm bà lằng” như thịt, cá, rau, trái cây, đồ gia dụng… Hơn nữa, chúng lại không được vệ sinh thường xuyên nên lâu dần vi khuẩn tích tụ, gây hại cho người sử dụng.

“Tôi rất hối hận vì việc làm của mình. Chỉ vì bất cẩn, tôi đã khiến con mình bị viêm màng não. Đây thực sự là bài học “xương máu” với tôi trong việc chăm sóc con cái. Tôi muốn cảnh báo đến các bậc cha mẹ, nên chú ý tới sức khỏe của trẻ, cũng như từ bỏ thói quen cho con ngồi xe đẩy trong siêu thị bởi chúng không hề được vệ sinh sạch sẽ, tiếp xúc với nhiều người và đồ vật khác nhau nên có nhiều vi khuẩn, vi rút gây bệnh trú ngụ”. Sau khi con trai thoát khỏi “cửa tử”, Chị Wardrop đưa ra lời khuyên chân thành tới các bậc phụ huynh.

Tags:

Bài viết liên quan