Mẹ&Con - Con đã được cha của mình đặt tên là Nguyễn Gia Huy, từ khi ra đời, con mất một phần chân chưa một lần được cha mẹ ôm vào lòng, vì mẹ đã qua đời, và cha còn thương tích nặng. Nhưng điều quan trọng nhất là con đã được giành giật ra khỏi bàn tay tử thần… Bé sơ sinh bị văng khỏi bụng mẹ có dấu hiệu hồi phục Sản phụ đã cố nhìn con văng khỏi bụng trước khi tắt thở

Như Mẹ&Con đã thông tin, bé Nguyễn Gia Huy, trường hợp tai nạn thảm khốc ở An Giang khiến bé văng khỏi bụng mẹ, còn mẹ tử vong, nay đang có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên, hành trình cứu bé ra khỏi bàn tay tử thần là không dễ dàng. Hãy cùng điểm lại hành trình ấy.

Sáng 25/10 trên QL91, đoạn gần cầu Rạch Gòi Lớn, thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên (An Giang), vụ tai nạn chiếc xe trộn bê tông đã cán ngang qua người sản phụ trên đường đến bệnh viện sinh con, khiến bé sơ sinh rớt ra giữa đường. Người mẹ rướn lên nhìn con một lần rồi tắt thở. Tai nạn cũng khiến cha cháu bé bị mất một chân.

Bé được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM trong trạng thái hôn mê hết sức nguy kịch, da hơi xanh và có dấu hiệu sốc máu. Vùng trán có vết thương rộng khoảng 2cm, dương vật bầm tím, đồng thời đứt lìa nửa chân phải. Sau khi biết hoàn cảnh thương tâm của bé, các y bác sĩ đã hết sức xúc động, nỗ lực bằng mọi cách quyết tâm cứu sống cho bằng được cháu bé. Nhiều y bác sĩ đã bật khóc.

Ngay sau đó, cháu bé được xử lý cấp cứu, các bác sĩ đã truyền cho bé 250 ml máu và các thành phần của máu.Bé nhanh chóng được đưa vào hội chẩn với chấn thương chỉnh hình và nhanh chóng chuyển đến phòng mổ thực hiện phẫu thuật cắt lọc. Tại đây, xương ở vết thương nơi mỏm cụt chân phải của bé lòi ra, các bác sĩ phải dùng vạt da bọc vào, vá lại.

Tất cả những nỗ lực lớn, những thuốc men tốt nhất đã được y bác sĩ nơi đây dùng cứu cháu bé. Sau một thời gian phải thở oxy vì suy hô hấp. Vật lộn với chứng nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trúng phần chân nơi vết thương và những cơn đau đớn, ngày 29/10, bé đã được rút ống thở, được cho ăn thử qua ống xông để hệ tiêu hóa quen dần.

Bé sơ sinh bị văng ra khỏi bụng mẹ đã được cứu sống kì diệu như thế nào? 3

Bé đang được em gái của nạn nhân chăm sóc tại bệnh viện Nhi Đồng 1

Hiện nay, tình trạng đang tiến triển đáng kể, bé đã có thể uống một lượng sữa nhỏ. Tuy nhiên, do tình trạng chưa thực sự ổn định, bé vẫn nằm ở phòng cách li nên không ai vào thăm được. Bé chào đời nặng 3kg, bụ bẫm và đáng yêu, dù đang trong tình trạng nguy kịch. Từ lúc ra đời đến nay, đã 5 ngày, bé vẫn chưa một lần được hưởng hơi tấm tình thương của cha mẹ, người thân. Mất một phần chân và tương lai có thể sẽ khá khó khăn với bé. Những ngày qua, đã có rất nhiều lời nguyện cầu, chúc lành gửi đến bé. Các nhà hảo tâm cũng quyên góp số tiền khá lớn dành chữa trị cho bé.

Hiện giờ trung tâm bảo trợ xã hội của bệnh viện sẽ phối hợp cùng người nhà bé nhận số tiền và có ghi sổ sách đầy đủ, dùng cho tương lai của bé sau này.

Tags:

Bài viết liên quan