Mẹ&Con - Chỉ vài ngày sau đó, Pippa buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và nằm xạ trị trong vòng 1 năm. Những tưởng may mắn đã mỉm cười với cô bé khi đến tháng 8/2014 – tức 1 năm sau đó mọi dấu vết của u não đã không còn, tuy nhiên 5 tháng sau đó trong một đợt xét nghiệm định kì, các bác sĩ lại phát hiện cô bé tội nghiệp có khối u mới, và em lại tiếp tục trải qua thêm một lần phẫu thuật nữa... Cô bé "mai rùa" đã được bóc tách khối u thành công TP.HCM: Bé gái 9 tuổi bị khối u vú hiếm gặp Cuộc phẫu thuật khối u trên mắt của cậu bé dũng cảm gây xúc động

Nhìn khuôn mặt xinh xắn của cô bé Pippa, 4 tuổi (Anh), không ai nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn trước đây, Pippa gần như đã bị thần chết “ghé thăm”. Vào năm 3 tuổi, cô bé bị mắc 12 khối u trong người trong đó 6 khối u ở não và 6 khối u chạy dọc xương sống.

Thậm chí, các bác sĩ còn thông báo rằng Pippa chỉ có thể sống được vài tuần nữa. Tuy nhiên có một phép màu đã xảy ra, 12 khối ung thư đột nhiên biến mất một cách kì diệu, sau khoảng thời gian cô bé phải ngừng xạ trị vì không thở được.

Lần đầu tiên Pippa được chuẩn đoàn có khối u não là khi em được 1 tuổi. Trong vòng 2 năm sau đó, em phải trải qua 4 lần phẫu thuật tốn kém, đau đớn. Cha mẹ của Pippa như “chết đứng” khi nghe bác sĩ nói họ không thể làm gì hơn và cô bé chỉ sống được lâu nhất là vài tuần nữa mà thôi.

Bé gái có 12 khối u: Niềm tin vào một phép màu 8

Pippa bắt đầu xuất hiện những khối u đầu tiên khi em được 1 tuổi.

Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra, gia đình Pippa quyết định sẽ làm cho quãng đời còn lại của con gái mình thật hạnh phúc. Pippa luôn giục bố mẹ kết hôn để cô bé làm phù dâu. Vì thế, anh Scott và chị Shell đã tổ chức một đám cưới ngọt ngào. Tiếp đến, cả gia đình cùng đến Disney World – công viên yêu thích của cô bé và trải qua khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.

“Con bé rất thích chuột Mickey nên khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh vì không muốn lãng phí bất cứ phút giây nào. Những kỷ niệm đẹp đẽ này lẽ ra phải được trải nghiệm dần dần khi lớn lên trong vòng tay cha mẹ. Giờ đây, mỗi khoảnh khắc chúng tôi được ở bên nhau đều trở nên quý giá hơn bao gì hết. Chúng tôi muốn làm cho con gái thật hạnh phúc trong những ngày cuối cùng của cuộc đời. ” – mẹ cô bé chia sẻ. Khi biết tin con mắc căn bệnh quái ác, chị Shell đã quyết định bỏ công việc giáo viên của mình để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con.

Bé gái có 12 khối u: Niềm tin vào một phép màu 9

Cô gái bé bỏng hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ.

Tháng 7-2013 là khoảng thời gian chính thức mở màn cho những cuộc phẫu thuật, xạ trị đau đớn của cô bé. Pippa đã nôn ói liên tục trong vòng 9 ngày. Khi nhìn thấy có máu lẫn trong bãi nôn của em, ngay lập tức bố mẹ Pippa đã đưa em tới bệnh viện. Kết quả chụp CT cho thấy có một khối u trong não của Pippa. Để chắc chắn hơn, sau đó em được đưa tới bệnh viện Nhi cao cấp Manchester để làm thêm các xét nghiệm khác.

Bé gái có 12 khối u: Niềm tin vào một phép màu 10

Pippa đã phải trải qua hàng chục cuộc phẫu thuật vô cùng đau đớn, tốn kém.

Chỉ vài ngày sau đó, Pippa buộc phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và nằm xạ trị trong vòng 1 năm. Những tưởng may mắn đã mỉm cười với cô bé khi đến tháng 8-2014, tức 1 năm sau đó mọi dấu vết của u não đã không còn. Tuy nhiên, 5 tháng sau đó trong một đợt xét nghiệm định kì, các bác sĩ lại phát hiện cô bé tội nghiệp có khối u mới và em lại tiếp tục trải qua thêm một lần phẫu thuật nữa. 2 ngày sau, các bác sĩ lại phát hiện thêm một khối u khác mọc đè lên vị trí cũ, 1 tháng sau Picca được chỉ định mổ lấy khối u đó ra. Thảm kịch chưa dừng lại ở đó, 48 giờ sau Pippa lại xuất hiện 3 khối u nữa mọc trong xương sống và não. Lần này, cô bé và gia đình phải chuẩn bị tinh thần trải qua một cuộc xạ trị kéo dài.

Bé gái có 12 khối u: Niềm tin vào một phép màu 11

Pippa đi bộ trong bệnh viện, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ.

Cuối năm 2015, trong khi mọi người rộn rã chuẩn bị đón chào năm mới thì một khối u có kích thước 5 cm lại mọc ngay cạnh những khối u khác trong người cô bé. Chưa đầy 4 tuổi nhưng đã phải sống chung với quá nhiều khối u. Lần này, các bác sĩ nói với gia đình bé rằng: “Tiên lượng của con rất xấu, nếu không xạ trị thì có thể sống được vài tuần, nếu xạ trị thì cuộc sống cũng chỉ kéo dài thêm được vài tháng”. Còn nước còn tát, vậy là bố mẹ Pippa lại quyết định tiếp tục xạ trị để kéo dài sự sống cho cô bé dù ngắn ngủi. Vậy mà sau đợt xạ trị kéo dài 20 ngày, mọi người phải dừng lại vì cô bé không thở được.

Bé gái có 12 khối u: Niềm tin vào một phép màu 12

Đã có lúc gia đình Pippa tưởng như họ sẽ mất em bởi căn bệnh quái ác này.

Tuy nhiên, phép màu đã xảy ra. Vào tháng 2-2016, sau khi tiến hành kiểm tra các bác sĩ đã hết sức kinh ngạc khi phát hiện các khối u không phát triển thêm. Thậm chí vào tháng 8 vừa qua, sau khi tới bệnh viện kiểm tra định kì, tất cả những khối u trong người Pippa đã biến mất hoàn toàn.

Giải thích cho phép màu này, các bác sĩ tin rằng liệu pháp xạ trị vào tháng 12-2015 mà Pippa thực hiện đã có một phản ứng chậm, đến thời điểm này mới phát huy tác dụng và cho kết quả tích cực. Tuy nhiên, họ không thể khẳng định chắc chắn vì sao các khối u ung thư lại đột nhiên biến mất như vậy.

Bé gái có 12 khối u: Niềm tin vào một phép màu 13

Cô bé 4 vẫn sống sót kì diệu như một phép màu.

“Cho đến giờ phút này, chúng tôi vẫn như đang trên mây vậy. Con gái tôi đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Chúng tôi cũng từng vô cùng đau khổ khi nghĩ rằng không cứu được con bé… Vậy mà giờ đây con gái tôi đã bắt đầu đi học như bạn bè cùng trang lứa, tôi thực sự hạnh phúc. Đây là một điều kì diệu, một phép màu đã đến với gia đình tôi” – mẹ Pippa hạnh phúc chia sẻ.

Tags:

Bài viết liên quan