Mẹ&Con - Triển lãm ảnh 'Một nghìn nụ cười' như là một lời cổ vũ, động viên các em bé vượt qua bệnh tật để có một tương lai tươi sáng hơn. Ngăn chặn ung thư vú bằng thực phẩm Thay đổi lối sống để phòng ung thư vú Từ bỏ khoai tây chiên, bim bim vì sợ ung thư

anh-nu-cuoi-tre-tho-chien-thang-noi-dau-benh-tat

Nụ cười trẻ thơ hồn nhiên dẫu các em đang phải chống chọi lại những căn bệnh

Chương trình từ thiện và triển lãm ảnh “Một nghìn nụ cười” là một hoạt động nằm trong chuỗi chương trình đóng góp xã hội được Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Câu lạc bộ Cựu thành viên các Chương trình Hữu nghị Việt Nam và Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản (SSEAYP) 2014 tổ chức.

Buổi triển lãm ảnh diễn ra tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương Hà Nội. Tại đây, 30 bức ảnh xúc động cùng với hoàn cảnh của những bệnh nhi hiểm nghèo được chia sẻ tới công đồng. 100 bệnh nhi đang điều trị tại Viện huyết học cũng tới tham dự chương trình triển lãm. Các đại biểu quốc tế đến từ các nước ASEAN và Nhật Bản cũng cùng tham gia chương trình.

anh-nu-cuoi-tre-tho-chien-thang-noi-dau-benh-tat

Để thực hiện bộ ảnh triển lãm, các đại biểu thanh niên đã tới thăm, trò chuyện với các bệnh nhi ở Hà Nội, Huế, TP.HCM…

Toàn bộ ảnh trưng bày trong triển lãm được các bạn trẻ là đại biểu tàu thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản thực hiện và biên soạn. Với mỗi bức ảnh đều có câu chuyện của nhân vật kèm theo, giúp cho công chúng thấu hiểu hơn với hoàn cảnh, nỗi vất vả của bệnh nhi và gia đình.

Triển lãm này nhằm nâng cao hiểu biết và sự quan tâm của cộng đồng về các bệnh hiểm nghèo ở trẻ em, giúp đỡ các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong khuôn khổ chương trình, các bạn trẻ Tàu thanh niên ĐNÁ đã có hoạt động thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhi.

Dưới đây là những bức ảnh được trưng bày tại triển lãm ảnh “Một nghìn nụ cười”:

anh-nu-cuoi-tre-tho-chien-thang-noi-dau-benh-tat

Bé Hoàng Trần Phi Ngọc, 8 tuổi đang chống chọi với căn bệnh ung thư máu

anh-nu-cuoi-tre-tho-chien-thang-noi-dau-benh-tat

Nguyễn Hoàng Nam, 15 tuổi, em mắc bệnh sarcom xương và di căn ở phổi. Nam thích vẽ và vẽ rất đẹp, em thường vẽ công viên, cảnh gia đình.

anh-nu-cuoi-tre-tho-chien-thang-noi-dau-benh-tat

Nguyễn Thị Hồng Thắm, 9 tuổi, Thắm mắc bệnh ung thư máu – tuỷ. Em rất thích chơi gấu bông. Ở trường, em học Toán rất giỏi.

anh-nu-cuoi-tre-tho-chien-thang-noi-dau-benh-tat

Nguyễn Thị Bích Tuyền, 14 tuổi, bị chẩn đoán ung thư xương, em đã phải cưa chân trái đến đầu gối để giữ mạng sống. Đó là chưa kể những đợt hóa trị đầy mệt mỏi.

anh-nu-cuoi-tre-tho-chien-thang-noi-dau-benh-tat

Bé Minh Quân, 4 tuổi, hiện đang điều trị ung thư thận

anh-nu-cuoi-tre-tho-chien-thang-noi-dau-benh-tat

Nguyễn Thị Linh Nhi, 14 tuổi, Đã hóa trị đến lần thứ hai, mái tóc dài của em đã rụng hết. Em đội một cái mũ để che. Em rất dũng cảm.

anh-nu-cuoi-tre-tho-chien-thang-noi-dau-benh-tat

Nguyễn Thu Hiền, 14 tháng. Gia đình phát hiện em bị tim bẩm sinh từ lúc 10 tháng tuổi.

anh-nu-cuoi-tre-tho-chien-thang-noi-dau-benh-tat

Nguyễn Hoàng Minh, 8 tuổi. Hoàng Minh mắc chứng máu khó đông, vì thế hầu như em không thể vận động mạnh. Chỉ một va vấp dù là nhỏ nhất cũng đủ làm chân tay em sưng phù lên. Phần lớn thời gian, em chỉ nằm ở một chỗ.

Tags:

Bài viết liên quan