Mẹ&Con – Đàn ông dễ mềm lòng và “sa ngã” bên ngoài, nhưng họ sẽ không muốn đánh đổi hạnh phúc gia đình lấy một cuộc tình phiêu lưu. Nếu người vợ biết cách ứng xử khéo léo thì sẽ xoay chuyển được tình thế.

Chào chuyên gia!

Tôi 29 tuổi, đã lập gia đình được 3 năm và có một bé gái gần 2 tuổi. Gia đình tôi vốn khá êm ấm. Chồng làm kinh doanh nên về vật chất nói chung đầy đủ. Thời gian gần đây, tôi thấy chồng có nhiều dấu hiệu lạ. Anh ấy thường hay về muộn, bảo do họp hành nhiều. Ban đầu, tôi cũng không để ý nhưng linh cảm của người vợ khiến tôi nghi ngờ. Tôi theo dõi thì phát hiện chồng có mối quan hệ bất thường với một phụ nữ thường cộng tác với công ty anh. Cô ấy là người có học thức, xinh xắn, lanh lẹ và “đỡ đần” được cho chồng tôi không ít việc. Nhờ một vài người quen giỏi về công nghệ thông tin hướng dẫn, cuối cùng tôi cũng đã vào được hộp mail của anh, đọc được những email qua lại giữa anh và cô gái kia.

Thật sự là tôi choáng váng. Giờ, chuyện ngoại tình của chồng thì thôi chẳng còn gì để nói nữa rồi. Nhưng đứng trên bờ vực thế này, trong lòng, thật sự tôi vẫn muốn giữ lại gia đình cho con gái. Tôi có còn hy vọng không và nên làm thế nào khi mà “hai người họ” quấn quýt không rời, cô gái kia lại luôn bày tỏ công khai (thông qua những email gửi cho chồng tôi và cả trên facebook riêng của cô ấy) ý định sẽ nhất định bám víu lấy chồng tôi đến cùng?

Phương Uyên (Quận 3)

 

Ðàn ông dễ mềm lòng và có chuyện “sa ngã” ở bên ngoài, nhưng thông thường, hầu hết họ chẳng dại gì bỏ gia đình của mình để đuổi theo một “tình yêu”, nhất là khi đã có con cái, vợ chồng lại hòa thuận, yên ấm, không có những xung đột quá gay gắt đến mức chẳng thể “nhìn mặt” nhau. Nói như thế để bạn bình tĩnh nhận ra thế mạnh của mình. Nếu vẫn còn rất yêu chồng, quyết tâm muốn giữ lại gia đình, một mặt lúc này bạn hãy cố gắng chăm sóc anh ấy nhiều hơn, quan tâm đến những bữa cơm, tạo ra những cơ hội để vợ chồng được hâm nóng tình cảm. Mặt khác, hãy cải thiện chính mình (có thể sau khi sinh nở, đầu tắt mặt tối lo cho con, suốt ngày ở nhà nên bạn lơ là bản thân chăng?). Nhớ luôn kiềm chế chính mình, đừng để sự ghen tuông khiến “giận mất khôn”, ứng xử gay gắt vì đôi khi chính những ứng xử đó sẽ đẩy người chồng vào cảnh không còn chỗ lùi, vô tình ép họ quyết định rời luôn tổ ấm.

Bạn nên tìm cách nào đó để khiến chồng hiểu rằng bạn và con gái luôn cần đến anh, luôn yêu thương và là chốn về bình yên của anh. Tuy nhiên, có thể nói khéo để anh hiểu rằng bạn sẽ rất tổn thương nếu bị lừa dối. Cũng đừng quên rằng chính đứa con là “cách thức” tốt nhất để khôi phục lại những biến động gia đình. Không có đức lang quân nào không mềm lòng khi nghĩ đến con. Trách nhiệm, tình yêu thương sẽ khiến anh ấy “dao động”. Hãy dạy cho con cách quan tâm và yêu thương bố. Bạn biết không, một bé con với nét mặt ngây thơ và câu reo vui: “A, bố về!” có thể tạo nên sức mạnh không gì thay thế được để giữ chân người đàn ông lại với gia đình đấy.

Kiên trì và bền lòng, kìm nén và khéo léo, tin rằng bạn sẽ vượt qua được cơn sóng gió để đưa được người đàn ông “lạc đường” của mình về lại “nẻo chính đường ngay”.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Thị Quỳnh Dao

Tags:

Bài viết liên quan