Mẹ&Con – Mâu thuẫn vợ chồng nhà ai cũng có, xong chỉ bởi một chuyện cỏn con như gia đình tôi mà vợ chồng hục hoặc quả thực rất buồn…

Mâu thuẫn vợ chồng nhà tôi bắt đầu kể từ khi bé Trang – cháu ruột anh chuyển lên thành phố học Đại học. Tuy chỉ là mợ dâu nhưng tôi quý con bé như con đẻ. Phần vì vợ chồng tôi không có con gái, phần vì con bé vừa ngoan ngoãn lại chăm chỉ và học rất giỏi.

Mẹ con bé mất sớm, ở quê chỉ còn bố và em trai. Bố con bé nay ốm mai đau còn em trai mới đang tuổi ăn tuổi lớn. Ngày biết tin Trang đỗ đại học nhưng không có tiền đi học, tôi là người đứng ra bảo lãnh cho con bé lên thành phố với vợ chồng mình. Con bé cũng biết thân biết phận nên ngoài giờ đi học, dường như cháu gánh vác hết công việc nhà giùm vợ chồng tôi. Thỉnh thoảng nhà có khách tới chơi, tôi vẫn nói đùa rằng mình có ba đứa con, 2 trai 1 gái.

Nói thêm một chút về vợ chồng tôi: Tôi làm bên công ty tổ chức sự kiện còn chồng làm IT cho một công ty công nghệ, anh hơn tôi 8 tuổi. Có thể vì nghề nghiệp quyết định tính cách. Chồng hiền lành, tốt tính song rất kiệm lời. Tôi thì tính cách sôi nổi, năng động, nói nhiều nhưng ruột để ngoài da. Lương cơ bản hàng tháng tôi thấp hơn lương chồng, song ngoài lương thì “lậu” của tôi có tháng gấp đôi, gấp ba lần tiền lương.

Vì thường đưa con gái đi sự kiện cùng mình vào ngày cuối tuần nên bạn bè tôi khá nhiều người biết cháu. Lần nọ, Trang lọt vào mắt xanh của một vị trưởng phòng, đồng thời là bạn làm ăn cùng với tôi. Nói là bạn tôi, nhưng thực chất hai mợ cháu cũng chỉ hơn kém nhau một con giáp nên việc Trang và Hòa chênh lệch nhau 10 tuổi tôi thấy không có gì quan trọng.

Chơi với Hòa đã nhiều năm, tôi biết anh ta là người đàn ông giỏi dang, cầu tiến, gia đình lại khá cơ bản. Con Trang nhà tôi thì vẫn hết sức ngây thơ, nghĩ đơn giản đó là bạn của mợ mình nên luôn lịch sự giữ khoảng cách. Hòa bảo, thấy con bé như vậy anh ta càng có cảm tình với cháu tôi hơn.

Tôi về kể lại với chồng và muốn tác động để hai đứa qua lại, song anh gạt phắt đi. Chồng tôi nói rằng gia đình tôi và gia đình Hòa không môn đăng hộ đối, sợ sau này cháu gái sau này lấy chồng thiệt thòi, không được gia đình chồng tôn trọng. Đây chính là mấu chốt vấn đề khiến vợ chồng mâu thuẫn suốt cả tuần nay.

vợ chồng mâu thuẫn
Mâu thuẫn vợ chồng vì cách chọn người yêu cho con gái. (Ảnh minh họa)

Mặc cho tôi giải thích rằng mình đã chơi với Hòa nhiều năm và biết anh ta là người tốt, chồng tôi vẫn không ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Anh còn nói hoàn cảnh như Trang tốt hơn hết nên lấy một người đàn ông bình thường, hai vợ chồng cùng nhau vun vén làm ăn là được…

Thế là buổi tối hôm ấy hai vợ chồng tranh luận to. Anh một mực bảo vệ quan điểm của mình, tôi bảo vệ quan điểm của tôi. Tôi nghĩ rằng không có gì sai khi gả con mình vào nơi đàng hoàng, tử tế cả. Hơn nữa, con gái tôi lại là người chăm chỉ, nết na. Nếu Trang lấy Hòa thì sau này con bé còn có cơ hội giúp đỡ bố và em trai dưới quê, chứ lấy mấy người “bình thường” như chồng tôi nói thì không biết vun vén tới chừng nào mới khấm khá.

Từ tranh luận, chúng tôi dần chuyển sang cãi nhau. Tính tôi bộp chộp nên nói thẳng với chồng rằng nếu ngày xưa tôi nghe lời anh chị mình, lấy người khác thì có lẽ giờ nay tôi đã được ở nhà lầu xe hơi chứ không phải cực khổ như bây giờ. Anh rất tức nhưng vẫn không chịu thu hồi quan điểm của mình. Tôi ức chế, khóc bù lu bù loa tới nỗi các con trên lầu phải chạy xuống căn ngăn, dỗ dành.

Nhìn con gái tối đến lọc cọc đạp xe đi làm gia sư, thêm tiền gửi về cho bố tôi cảm thấy rất thương. Chẳng lẽ những điều tôi nghĩ cho cháu mình là sai sao? Tôi chỉ muốn chúng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc thôi mà? Cũng vì chuyện đó cả tuần nay tôi và anh mâu thuẫn vợ chồng, ngủ chung một giường nhưng toàn quay lưng vào nhau. Thế kỉ 21 rồi mà còn sợ chuyện môn đăng hộ đối. Mọi người nghĩ tôi làm như vậy đúng hay sai?

Bài viết liên quan