Thời gian gần đây, những kí ức trong quá khứ thường ám ảnh tôi, khiến tôi rất khổ sở, cảm thấy tội lỗi. Giờ đây tôi bế tắc quá, không biết phải làm gì? Đay nghiến chuyện quá khứ: điều có nên làm?

Tôi năm nay 33 tuổi, hiện sống ở một quân trung tâm của TP.HCM, có chồng là một chủ doanh nghiệp tư nhân giàu có. Chồng tôi lớn tuổi rồi nên rất cưng chiều vợ, anh cho tôi tiền gửi khá nhiều tiền về giúp cho gia đình hằng tháng. Anh cũng khá thoải mái, tự do, lại rất yêu thương, tôn trọng tôi. Tuy nhiên, có 1 điều làm vợ chồng tôi buồn nhiều lần, là lấy nhau nhiều năm rồi vẫn chưa có thai, đi khám thì bác sĩ nói do tôi thành tử cung mỏng, tổn thương nhiều lần, khó mà đậu thai được.

Làm sao thoát khỏi ám ảnh quá khứ? 4

Có được đứa con là khát khao của vợ chồng tôi

Chồng tôi không biết nguyên nhân sâu xa. Thực ra, nó bắt nguồn từ quá khứ không mấy trong sạch mà tôi vẫn giấu kín với tất cả mọi người. Hồi còn sinh viên năm nhất, tôi đã yêu một người cùng khóa. Nhẹ dạ, buông thả theo trào lưu thời ấy, tôi và người yêu dọn đến sống chung như vợ chồng. Hai năm sống thử với người yêu, do bất cẩn, tôi đã mang thai hai lần và cả hai lần đó đều phải phá bỏ đứa con của mình. Nhưng cuối cùng anh ta đã bỏ tôi để chạy theo một cô gái giàu có.

Chán đời, tôi theo bạn bè đi làm tiếp viên một quán bia trong lúc chờ nộp hồ sơ xin việc khắp nơi. Trong thời gian đó, tôi đã quen 1 người đàn ông khác, để trói buộc anh ta, tôi có thai, nhưng anh ta đã từ chối nhận con. Tôi lại tiếp tục phá thai mặc dù bác sĩ đã cảnh báo lần này rất có thể tôi sẽ có biến chứng hoặc không còn khả năng sinh con. Nhưng vì quá quẫn bach nên tôi đành tiếp tục phá thai.

Sau đó, tôi quyết tâm làm lại cuộc đời. Cuối cùng tôi cũng xin việc được, có chỗ làm ổn định. Sau đó tôi gặp chồng tôi hiện nay, anh là giám đốc công ty đối tác của tôi, hơn tôi 15 tuổi. Khi lấy chồng, tôi không có nhiều tình cảm, nhưng càng sống với nhau lâu tôi càng thấy thương yêu chồng tôi hơn vì anh rất chân thành, tốt bụng, thương yêu tôi hết mực. Nhưng giờ đây tôi lại không thể sinh cho chồng mình 1 đứa con. Thời gian gần đây, những kí ức trong quá khứ thường ám ảnh tôi, khiến tôi rất khổ sở, cảm thấy tội lỗi. Giờ đây tôi bế tắc quá, không biết phải làm gì?

Tiêu M. N.

Làm sao thoát khỏi ám ảnh quá khứ? 5

Câu chuyện của bạn rất buồn. Tôi biết, bạn đã giữ bí mật này trong lòng quá lâu và cần một người để lắng nghe, giãi bày. Còn lời khuyên… nó thật khó cho những nỗi đau như thế này. Tôi chỉ muốn nói với bạn, quá khứ đã qua rồi. Bạn đã làm sai trong quá khứ, đó là cái sai đi cùng sự bồng bột của tuổi trẻ, cái sai mà không ít người trẻ tuổi đã mắc phải. Bạn đã phải trả giá rất nhiều cho sai lầm của mình, phải vứt bỏ con, phải chịu đau khổ, và bây giờ là khó có thai. Hãy cứ nghĩ là, những gì bạn gây ra, nó làm bạn áy náy, đau khổ, dằn vặt, thì nay bạn cũng đã phải trả giá quá đủ rồi, bạn không mắc nợ cuộc đời nữa, cứ nghĩ như thế cho nhẹ lòng. Giờ thì bạn đã thành người khác, sống đàng hoàng, biết yêu thương, vì vậy, bạn không nên dằn vặt bởi những điều đã qua trong quá khứ nữa. Hãy để cho quá khứ ngủ yên, bởi càng đào bới, cáng oán trách, dặn vặt thì chẳng giải quyết được gì mà chỉ càng làm khổ mình, khổ cả người bạn đời của mình.

Còn chuyện bạn khó có con, bác sĩ bảo xác suất thấp, nhưng không hẳn là hết cách. Bạn và chồng hãy cứ nỗ lực hết mình, hiện nay khoa học rất tiến bộ, có những điều ngỡ không thể nhưng vẫn thành hiện thực. Ngoài ra, việc tâm lý bạn nặng nề, ức chế quá cũng là 1 nguyên nhân dẫn đến việc khó thụ thai. Bạn hãy nghĩ đến điều này mà giải tỏa tâm lý cho mình nhé. Còn nếu như đã cố hết sức mà vẫn không được như ý, thì còn rất nhiều cách giải quyết khác, ví dự như nhận con nuôi. Theo như bạn nói, thì chồng bạn rất thương vợ, thì có lẽ sẽ chấp nhận sự thật này. Cũng đừng vì điều này mà càng dằn vặt, khổ sở nhau, bởi cuộc sống luôn đẹp, dù ta có đạt được điều mình muốn hay không. Bạn nên nhớ, luôn có những con đường khác để rẽ, có rất nhiều cách để mình có được hạnh phúc.

Tôi chúc bạn sớm tìm được sự bình yên trong tâm hồn, và có được hạnh phúc bạn mong muốn.

Tags:

Bài viết liên quan