Mẹ&Con – Phải làm gì khi chồng là con ngoan, chỉ biết nghe lời mẹ mà quên mất mình còn có vợ có con?

Chào chuyên gia!

Sau 2 năm tìm hiểu nhau, tôi và anh tổ chức đám cưới trong niềm vui của cả hai bên gia đình. Ai cũng mừng cho tôi vì anh là người tốt, sống tình cảm, thương mẹ. Từ hồi sinh viên, anh ít khi la cà bên ngoài mà chỉ về ăn cơm với mẹ. Sau này đi làm cũng thế, dù ở xa mấy anh cũng về nhà ăn cơm với mẹ. Từ đầu tôi thích anh cũng vì anh là mẫu người của gia đình như thế.

Không ngờ chính điểm tốt đó đã trở thành xấu trong cuộc sống hai vợ chồng. Có vợ, anh vẫn chỉ một điều mẹ nói, hai điều mẹ nói. Khi mẹ ốm đau, anh tất tưởi chạy đi chạy về. Đối với một người con, đây là việc làm hoàn toàn đúng và tôi rất ủng hộ. Nhưng ngay sau đó, đến khi tôi thai nghén, phải nằm trên giường bệnh thì anh chẳng thèm quan tâm hỏi han gì. Tôi thắc mắc thì anh nói đàn bà nào mà chẳng ốm nghén, sinh đẻ, có gì ghê gớm đâu. Sau này tôi mới biết câu nói đó là chính mẹ chồng tôi nói với anh. Cách anh đối xử làm tôi tủi thân phát khóc. Hiện giờ tôi đã sinh bé, vì tương lai của con, tôi vẫn cắn răng chịu đựng sự đối xử như thế của chồng. Phải chi anh ấy chăm sóc, quan tâm tôi bằng một nửa tình cảm anh ấy dành cho mẹ thì tôi cũng mãn nguyện lắm. Ở hoàn cảnh này, tôi phải làm sao đây?

Hồng Anh (Quận 2)

 Ý kiến chuyên gia

Đọc những dòng chia sẻ của chị, tôi hiểu chị đang mang một nỗi thất vọng về chồng. Những gì anh biểu hiện trước đây làm chị cảm nhận anh là mẫu người của gia đình, một người đàn ông hết lòng vì gia đình, lo toan, chăm sóc cho vợ. Chị mong đợi và đặt hy vọng rằng anh sẽ có thể chu toàn được vai trò “làm chồng”. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện lại không trùng khớp với hình ảnh mà chị xây dựng.

Nhưng những gì chị chia sẻ cũng cho thấy anh là một người tình cảm, có trách nhiệm với “gia đình cũ”, gia đình có anh và mẹ. Anh đã hoàn thành vai trò làm con, nhiệm vụ anh thực hiện suốt bao năm nay và đã quen thuộc với nó. Bây giờ, khi có sự xuất hiện của chị trong cuộc sống và gia đình mới của anh, gia đình có “mẹ – anh – vợ”, phần nào làm anh lúng túng và khó dung hòa.

Hãy trao đổi với anh những cảm nhận của chị về anh bằng sự nhẹ nhàng, tinh tế của người phụ nữ. Chia sẻ những điều chị mong đợi nơi anh, nhờ anh giúp những công việc mang tính đàn ông. Đặc biệt, trong thời điểm này, khi xuất hiện một thành viên mới trong gia đình, chị nên tạo cơ hội để anh thể hiện vai trò làm cha, khơi gợi trong anh sự gắn bó với gia đình mới.

Hiện nay, mẹ chồng đang có nỗi lo lắng con trai mình sẽ yêu vợ hơn yêu mẹ. Chính vì vậy, phần nào có sự tác động làm cho chồng chị giảm đi sự quan tâm đến chị. Trong những dịp họp mặt gia đình, khi có cả mẹ chồng, chị cũng cần tạo một mối quan hệ tốt với mẹ chồng. Khi có mối quan hệ tốt, phần nào nỗi lo sợ của mẹ chồng giảm xuống, đó là lúc chị có thể tâm sự và nhờ mẹ khuyên giải anh.

Hãy bình tĩnh, trao đổi thẳng thắn và cho chồng chị có thời gian thích nghi với vai trò và nhiệm vụ mới của mình chị nhé. Chúc chị thành công.

Tags:

Bài viết liên quan