Mẹ&Con – Việc vẫn nhớ về quá khứ là điều khó tránh khỏi nhưng cần phải nhắc người chồng nhớ tới trách nhiệm với gia đình hiện tại.

Chào chuyên gia!

Tôi kết hôn được gần 2 năm, hiện đang có thai 3 tháng. Ông xã tôi đã có một đời vợ và đứa con riêng được 4 tuổi, hiện bé đang sống với vợ chồng tôi. Tôi không ghét con riêng của chồng, thậm chí tôi rất thương anh và bé khi thấy cảnh cha con côi cút. Vốn yêu trẻ con nên tôi và bé gần gũi nhau rất nhanh. Tôi quan tâm, chăm sóc bé chu đáo như con ruột của mình.

Cuộc sống hai vợ chồng đang yên ổn đến khi tôi có thai thì đột nhiên anh ấy có những thay đổi như ít quan tâm tôi hơn, hay nhắc về quá khứ khiến tôi rất đau lòng. Không biết có phải tôi nhạy cảm không, có cảm giác như anh cố tình làm tôi đau khổ vì những chuyện quá khứ. Khi thì hào hứng kể chuyện cưng chiều vợ cũ như thế nào. Rồi thì họ từng đau khổ khi thời yêu nhau có những lần chia tay…

Tôi còn tìm hiểu được anh ấy vẫn quan tâm đến cuộc sống của vợ cũ. Trong khi đó, đứa con trong bụng tôi anh ấy lại tỏ ra không quan tâm, thậm chí nhờ chở đi khám thai anh cũng viện cớ bận. Hiện tôi rất đau khổ. Có lần tôi hỏi thì anh ấy nói do anh ấy sống nội tâm nên không dễ từ bỏ quá khứ hay những kỷ niệm đẹp, cần phải cho anh ấy có thời gian. Nhưng tôi vẫn thấy bất an. Phải chăng anh ấy còn yêu vợ cũ? Mong chuyên gia cho tôi lời khuyên để có thể vượt qua cú sốc này. Xin cảm ơn.

Thanh Lan (Quận Tân Phú)

 Ý kiến chuyên gia

Những gì bạn mô tả trong thư cho thấy bạn đang cảm thấy khổ sở và dằn vặt. Tuy nhiên, thực sự anh ấy đối xử với bạn có tốt hay không và là người như thế nào thì có lẽ chính bạn phải hiểu rõ hơn ai hết. Đôi lúc đừng vì những biểu hiện tiểu tiết mà lại quên đi yếu tố bản chất của vấn đề bạn ạ. Nếu bạn thực sự tỉnh táo và công tâm thì chúng ta mới có thể nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt.

Những gì bạn kể cũng cho thấy anh ấy có một chút vụng về nếu như không muốn nói rằng ứng xử chưa hợp lý. Nhưng cũng chính bạn nhận thấy rằng anh ấy là người có tình cảm sâu sắc thì bạn mới dám yêu và dám thương. Nếu một người đàn ông quá vô tình vô nghĩa, sẵn sàng phủi sạch quá khứ liệu rằng bạn có đồng ý để yêu hay không? Lẽ đương nhiên, nếu đã có gia đình mới mà quá đa tình thì cũng khó có thể tìm được hạnh phúc nhưng với những biểu hiện của anh ấy liệu phải chăng đó là phản bội?

Người phụ nữ khá nhạy cảm và đôi lúc có thể quá mẫn cảm. Việc anh ấy còn liên lạc với vợ cũ là chuyện đương nhiên vì dù không muốn thì đó cũng là con của chị ấy cơ mà. Cha phải có trách nhiệm báo cho mẹ biết về tình hình con cái bạn nhỉ? Việc anh nhà vô tình kể lại những kỷ niệm mà bạn cho rằng cố tình làm khổ bạn có phải là hơi quá không? Đôi lúc khi người phụ nữ có thai, sự lo lắng, sự căng thẳng cũng như một chút mệt mỏi và cả một chút mất tự tin (về hình thức) có thể làm cho chúng ta hay có suy nghĩ tiêu cực. Ngay cả vấn đề bạn nói anh ấy từ chối việc chở đi khám thai thì chỉ một lần hay nhiều lần? Nếu anh ấy thương con lớn chẳng lẽ em bé mà lại không thương?

Xin khẳng định đây không phải là cú sốc và bạn nên cố gắng thật bình tâm. Có thể trò chuyện thêm với anh ấy, thẳng thắn góp ý và nói sự mong mỏi của mình trong trạng thái ôn hòa, chắc chắn hạnh phúc sẽ trở về với bạn. Hãy làm thật tốt để có thể giúp con mình chào đời một cách hạnh phúc.

Tags:

Bài viết liên quan