Mẹ&Con - Hiện nay tôi cảm thấy rất mệt mỏi, chuyện vợ chồng bế tắc quá mà không biết phải làm sao, rất mong nhận được lời khuyên của mọi người. 4 tuyệt chiêu đổi mới chuyện vợ chồng “Quan hệ” vợ chồng sau khi có con Khi vợ có nhu cầu quá “mạnh”

Vợ chồng tôi lấy nhau đã 15 năm nay, cuộc sống cũng ổn định, hạnh phúc, đã có với nhau 2 đứa con. Nói công bằng thì cũng không có gì mới mẻ, mọi thứ cứ đều đều như vậy, ngày này qua ngày khác. Nhưng tôi thấy cuộc sống như vậy là quá tốt rồi. Thế mà không hiểu vì sao, 1 năm nay, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Anh có vẻ như có ý chê cuộc sống vợ chồng tôi “tẻ nhạt” quá, nhất là trong chuyện chăn gối. Anh nói, cứ làm việc cật lực cả ngày, rồi tối lên giường, làm cho qua rồi đi ngủ, thật chẳng có gì thú vị, riết rồi thấy hai vợ chồng như hai đối tác chứ không có lửa gì hết.

Chồng đòi làm theo… phim cấp 3 3

Tôi còn nhớ mãi một lần, kỉ niệm 15 năm ngày cưới, chồng tôi đặt phòng cho hai vợ chồng trốn con đi chơi ở Nha Trang. Lần đó chúng tôi ở resort rất đẹp, phòng trang trí như phòng tân hôn, chồng tôi đã chi rất mạnh tay. Hôm đó, sau khi trải qua một ngày ngắm cảnh vui vẻ, ăn hải sản rồi uống rượu vang, khi về phòng, chồng tôi đã bật phim cấp 3 cho hai vợ chồng cùng xem. Phim có những cảnh rất nặng, tôi đã có chồng nhiều năm mà còn thấy sốc. Vậy mà chồng tôi năn nỉ tôi học theo trong phim để mới lạ. lúc đó, tôi có thử chiều theo chồng nhưng rồi bỏ cuộc nửa chừng vì thấy sợ. Chồng tôi tỏ ý rất buồn.

Thời gian sau này, chồng tôi vẫn tìm nhiều dịp để thuyết phục tôi đổi mới chuyện vợ chồng. Nếu đổi chút chút thì không có gì để nói, còn đằng này chồng tôi thường đem về những bộ phim cấp 3 có nhiều cảnh rất… quá đáng, bên cạnh đó là sách hướng dẫn, truyện… Tôi cũng tự nghĩ cố chiều rồi nhưng không thể nào làm được, thú thật tôi thấy… ghê ghê.

Chồng tôi thì rất buồn vì thái độ của tôi, anh ấy đã nỗ lực nhiều nhưng tôi không thể nào tiếp nhận được. Chồng tôi có ý chê trách tôi không cố gắng làm mới chuyện vợ chồng, không hợp tác cùng chồng làm nóng chuyện vợ chồng, tôi cổ lỗ sỉ quá…
Giờ đây tôi cũng buồn lắm. Mỗi buổi tôi lên giường, thú thật là áp lực lớn với tôi. Muốn cố cũng không được, mà nếu bỏ mặc như vậy, có lẽ rồi vợ chồng cũng sinh chuyện này chuyện nọ mất thôi.

Tôi phải làm thế nào bây giờ?

Trinh (quận 11)

Tags:

Bài viết liên quan