Mẹ&Con – Không thể phủ nhận một điều rằng ngoại hình của người bạn đời cũng góp một phần quan trọng trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình. Không phải chỉ phụ nữ mới chăm chút bản thân mà các anh chồng cũng phải làm điều đó.

Chào chuyên gia!

Thật ra chồng tôi không phải là người ngoại hình quá xấu. Anh ấy hơi thấp, chỉ cao 1m58 nhưng nét mặt cũng dễ coi. Thế nhưng, vấn đề là từ khi có vợ rồi, tôi thấy chồng rất thờ ơ với “ngoại hình” của mình, khiến càng lúc càng… xấu hơn. Lấy vợ mới có 5 năm mà ảnh tăng cân vèo vèo, lại lười tập thể dục, bụng núc ních những mỡ là mỡ.

Hồi trước ảnh nhậu chỉ vừa vừa, không hút thuốc, nhưng giờ thì do “xã giao” (ảnh nói thế), ảnh nhậu nhiều và hút thuốc triền miên. Da mặt anh sạm lại vì nắng gió và vì ảnh hưởng của rượu bia, thức khuya. Hơi thở thì nồng nặc mùi khói thuốc.

Người ta nói khi yêu thì nhìn người mình yêu thấy cái gì cũng đẹp, chỉ khi hết yêu mới nhìn ra những điểm “xấu” của người yêu. Tôi thì biết rằng mình vẫn rất yêu thương chồng con, vẫn luôn toàn tâm toàn ý với gia đình. Tôi cũng không phải mẫu người đi mê những hình mẫu đẹp trai, hào hoa. Nhưng thành thật là nhìn chồng xấu quá tôi cũng đâm… nản, ít muốn ra đường cùng anh ấy, những lúc gần gũi gối chăn cũng thấy ít cảm xúc hơn (nếu không nói là lắm khi tôi gần như “chịu đựng” vì sức nặng của anh ấy, vì hơi thở có mùi, cả những tiếng ngáy phì phò sau khi “xong việc”).

Tôi không dám tâm sự chuyện này với ai, sợ người ta lại “đánh giá” mình, nghĩ mình là thứ đàn bà chỉ thích những “phù du” bên ngoài. Song, tâm trạng của tôi sao thấy càng ngày càng chán chồng về ngoại hình của anh ấy. Làm sao để tôi thoát khỏi cảm giác này đây vì tôi thật sự rất muốn yêu chồng nồng nàn như ngày xưa?

L.T.N.N (Quận 4)

 

Thời xưa, ông bà ta vẫn hay dạy con gái: “Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài”, và luôn nhắc đi nhắc lại rằng đàn ông thì tài năng, đức độ, “nhân lễ nghĩa trí tín” mới là điều quan trọng, còn ngoại hình thì… miễn bàn (không như phụ nữ, “dung” vẫn luôn được coi là một trong những “tiêu chuẩn” hàng đầu của tứ đức).

Có lẽ vì ảnh hưởng điều này qua nhiều năm tháng nên nhiều chàng cũng… lãng quên mất rằng mình cần giữ hình ảnh đẹp và một ngoại hình thu hút vẫn luôn là điều hấp dẫn, lôi cuốn bạn đời, giúp cuộc sống vợ chồng thêm những thăng hoa.

Tất nhiên, với đàn ông, không cần thiết chuyện phải “ngắm vuốt” quá mức. Song, một ngoại hình được chăm sóc, thể hiện thông qua cân nặng vừa phải, cơ bắp săn chắc (có tập luyện thể dục thể thao), hơi thở sạch sẽ, tắm rửa mỗi ngày, áo quần tề chỉnh là hết sức cần. Bạn cũng hoàn toàn chẳng có “lỗi” gì trong việc cảm thấy bớt đi những cảm xúc với chồng khi anh ấy quá thờ ơ về ngoại hình của mình như thế.

Làm thế nào để thay đổi chồng? Với vợ chồng điều này không khó. Có nhiều cách khác nhau, tùy vào hoàn cảnh. Bạn có thể rủ anh dậy sớm đi tập thể dục cùng bạn. Có thể mua đặt sẵn trong nhà tắm chai nước xúc miệng bên cạnh ống kem đánh răng. Có thể tặng chồng một bộ sữa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội đầu dành cho nam. Thậm chí có thể nhắc khéo: “Anh lên cân nhiều rồi đó nha! Không giảm cân sau này dễ bệnh đó!”. Ngoài ra, nếu vợ chồng bạn có một người bạn nào đấy (là nam) đủ thân thiết với cả hai vợ chồng, bạn nhờ người này “giúp sức”, cùng “nhỏ to tâm sự” và kéo chồng bạn đến những phòng tập thể hình, bớt nhậu nhẹt cũng là cách hay.

Đừng nén giữ những điều không hài lòng về người bạn đời của mình ở trong lòng rồi thầm bất mãn. Vợ chồng là những người bạn đi cùng nhau trên một chặng đường dài, đủ tin cậy để chia sẻ tất cả những gì riêng tư nhất, nhằm giúp nhau cùng hoàn thiện hơn. Bạn hãy tích cực hơn để thể hiện rõ thái độ, mong muốn, quan điểm của mình. Chắc chắn chồng cũng sẽ tích cực thay đổi bản thân để đẹp hơn trong mắt bạn.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Thị Quỳnh Dao

Tags:

Bài viết liên quan