Mẹ&Con – Không nên buồn và xấu hổ vì mình có thai mà bạn nên buồn vì đã nhận thức sai về nhân cách một con người.

Chào chuyên gia!

Tôi và N yêu nhau 3 năm thì cưới. Mặc dù chúng tôi không làm thủ tục kết hôn nhưng lễ cưới cũng được tổ chức với sự có mặt của bà con, bạn bè. Trước Tết, bác sĩ báo tôi đã có thai hơn một tháng, sau đó sức khỏe tôi rất yếu vì ốm nghén nên kế hoạch về Bắc thăm bố mẹ hai bên và ăn Tết ngoài đó bị hoãn lại.

Tôi vô cùng ngạc nhiên là N vẫn quyết định về một mình mặc dù tôi đã năn nỉ anh hết lời vì xung quanh tôi không có ai thân thiết ngoài anh chị. Tôi gọi nhiều lần nhưng anh tắt hoặc không bắt máy. Tôi còn choáng váng hơn khi một người bạn ở quê vào báo cho tôi biết N đã từng có vợ, đợt Tết này N gặp lại vợ cũ và hai người thường xuyên đi lại với nhau.

Tôi đã khóc lóc và gọi điện về cho bố mẹ anh ấy. Họ khẳng định điều đó là có thật và nói rằng chuyện tình cảm của N để N quyết định, nếu tôi lỡ có thai với N thì nên suy nghĩ kĩ, tốt nhất là tìm cách giải quyết cái thai càng sớm càng tốt. Tôi rất đau khổ, tôi có nên yêu N nữa hay từ bỏ đứa con trong bụng để làm lại cuộc đời. Với tôi cả hai quyết định đều quá sức chịu đựng, rất mong chuyên gia giúp tôi thoát khỏi bi kịch này.

Mai Khôi (Quận Thủ Đức)

 Ý kiến chuyên gia

Việc bạn và anh ấy đã đám cưới với nhau dù chưa làm đăng ký kết hôn thì cũng đã được mọi người chứng kiến. Nói khác đi, nếu bạn và anh ấy có con thì đó là con của anh ấy và bạn. Nói như thế để bạn thấy rằng, bạn không quá xấu hổ với mọi người khi bạn có thai vì nếu có buồn thì bạn chỉ buồn vì mình nhận thức sai về nhân cách một con người mà thôi.

Quyết định bỏ một mầm sống là quyết định chẳng đặng đừng cho nên bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu bạn quá thương con thì bạn nên hết sức bình tâm chấp nhận và đối diện với sự thật. Lẽ đương nhiên, chúng tôi mong muốn bạn suy nghĩ về điều kiện thực tế để đưa ra quyết định sáng suốt bạn ạ!

Việc bạn tức giận anh ấy hay thù hận anh ấy và không giữ lại đứa con là không nên. Lẽ đương nhiên, bạn cũng có thể hình dung những khó khăn và áp lực nếu bạn giữ thai, sinh con và nuôi con một mình. Ngay cả viễn cảnh tương lai cũng là điều bạn cần cân nhắc. Cụ thể như bạn sẽ sống như thế hay sẽ tìm cuộc hôn nhân mới, con bạn sẽ như thế nào nếu bạn đi bước nữa, gia đình có thật sự ủng hộ bạn hay không, bạn có tích cóp được ít tiền để sinh nở, để nuôi con trong năm đầu hay không, v.v.. Suy nghĩ những điều này không phải để bạn đưa ra quyết định giữ hay bỏ mà chính bạn sẽ cảm thấy mình kiên định hơn với những quyết định của mình.

Gia đình vẫn là điểm tựa nên bạn cũng có thể trao đổi với cha mẹ (đặc biệt là người thân nhất) để trao đổi, chia sẻ. Hạnh phúc nhất là được làm mẹ, được nuôi chính giọt máu của mình, cho nên bạn cần có thêm những suy nghĩ chín chắn. Chúc bạn sẽ tự tin và thành công!

Tags:

Bài viết liên quan